Tụt hứng ngay lần đầu tiên làm chuyện ấy, còn bị bạn trai chế diễu "nhu cầu cao"

Hoài Anh Thứ bảy, ngày 05/09/2020 08:16 AM (GMT+7)
Trong lần đầu tiên làm chuyện ấy, tôi vừa hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Màn dạo đầu tương đối đắm say, cuồng nhiệt nhưng khi "vào việc" anh lại như yếu pin khiến tôi hụt hẫng...
Bình luận 0

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang làm việc ở phòng truyền thông của một công ty lớn và mới có người yêu. Trước đó, dù gặp gỡ, làm quen với nhiều người nhưng đều cảm thấy họ không hợp với mình nên không thể tiến xa.

Mãi đầu năm nay, tôi mới gặp được Hiệp, một kỹ sư phần mềm hơn tôi 5 tuổi. Anh là người chững chạc, cởi mở lại rất tốt bụng. Anh bảo thời trẻ do mải mê công việc, lại lỡ vài mối duyên nên anh sống độc thân đến tận bây giờ. Giờ anh đã có công việc ổn định rồi, chỉ mong sớm yên bề gia thất.

Yêu nhau được nửa năm, tôi và Hiệp đã về nhà nhau ra mắt. 2 bên gia đình đều yêu quý và vun vén cho chúng tôi. Trong thời gian đi làm, tôi với anh cũng tích cóp được một khoản tiền, đủ để cả hai mua được 1 căn hộ chung cư. Tôi với anh dự định vào cuối năm nay, khi dịch bệnh lắng xuống, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Chán ngắt vì bạn trai ôm hôn cuồng nhiệt nhưng khi 'vào việc' thì lại như 'yếu pin' - Ảnh 1.

Tôi và người yêu chỉ chờ đến đám cưới (Ảnh minh họa)

Khi yêu nhau, anh cũng như nhiều người đàn ông khác, đều bày tỏ ham muốn chuyện ấy rất mạnh mẽ. Hễ gặp tôi là anh ôm hôn tôi cuồng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Anh thường thổ lộ rằng lúc nào cũng mong muốn có được tôi, là người đàn ông của tôi. Tôi biết anh muốn gì nhưng sợ trao gửi quá sớm, anh lại coi thường tôi.

Hôm đó là sinh nhật tôi, anh mang đến tặng tôi một bó hoa lớn, cùng một chiếc nhẫn đẹp để cầu hôn. Cảm động trước tình cảm của anh, tôi đã đồng ý qua đêm với anh hôm ấy. Trong lần đầu tiên làm chuyện ấy, tôi vừa hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Màn dạo đầu tương đối đắm say, cuồng nhiệt nhưng khi "vào việc" anh chỉ trụ được 5 phút là "xong phim" khiến tôi vô cùng hụt hẫng.

Thấy tôi có vẻ chưng hửng, anh chống chế rằng lâu lắm rồi anh chưa chạm vào phụ nữ nên phong độ có phần giảm sút. Tôi cho anh thêm một cơ hội nhưng đến lần sau, màn trình diễn của anh cũng chẳng khác gì lần đầu, thậm chí còn thảm hại hơn. Sau lần đó anh lại lẩm bẩm: "Em yêu cầu cao nhỉ. Anh thì thấy thế là được rồi mà."

Sau lần đó, tôi cũng cho anh thêm cơ hội nhưng những gì anh thể hiện vẫn chưa làm tôi hài lòng. Anh nói rằng anh đã khám sức khỏe rồi, bác sỹ nói anh khỏe mạnh bình thường. Còn chuyện kia, anh hứa sẽ cải thiện và làm tôi hài lòng thì thôi.

Tôi đã vào nhiều diễn đàn, hội nhóm đọc tâm sự thì biết rằng trong chuyện hôn nhân, chuyện ấy đóng vai trò rất quan trọng. Chuyện phòng the không hòa hợp thì hôn nhân dễ tan vỡ. Càng nghĩ đến chuyện đó, tôi càng nản lòng chẳng muốn cưới anh.

Mấy hôm nay, anh nói đã tìm được một căn hộ phù hợp với số tiền tiết kiệm của 2 chúng tôi. Anh hẹn tôi đi xem căn hộ nhưng tôi vẫn viện lý do không đi đi. Trong lòng tôi còn cấn cấn nên không muốn cùng anh mua chung nhà. 

Không biết người yêu tôi gặp vấn đề như vậy thì có thể khắc phục được hay không, có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không. Tôi từng gợi ý anh đi khám, điều trị vấn đề này nhưng anh vẫn khẳng định rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Hôm trước, mẹ tôi có hỏi thăm về chuyện cưới xin nhưng tôi nói rằng tôi chưa quyết cưới. Mẹ tôi quý anh ra mặt nên khi tôi nói thế, mẹ tôi rất giận. Mẹ tôi gặng hỏi nguyên nhân nhưng tôi chẳng dám nói ra. Giờ tôi đang phân vân quá, không biết tôi có nên bỏ qua cái "điểm yếu" của anh để cưới anh hay không?



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem