Tuyến phố Hà Nội
-
Mặc dù hơn còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, nhưng vài ngày gần đây, tại khu vực chợ hoa trên đường Lạc Long Quân và một số số tuyến phố ở Hà Nội đã ngập tràn sắc trắng của hoa lê rừng. Hút khách nhất vẫn là những cây hoa lê rừng mốc thếch, nhuốm màu thời gian, với kiểu dáng độc, lạ.
-
Hiện nay một số tuyến phố Hà Nội, biển báo dừng, đỗ xe và biển báo khu vực đỗ xe có thu phí được đặt cùng vị trí.
-
Không chỉ là hành động mang tính ngoại giao, đạp xe cùng người đứng đầu chính phủ Hà Lan, Thủ tướng đi xe đạp còn gửi thông điệp về phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, bền vững. Đây không chỉ là xu thế của Việt Nam mà còn là của cả thế giới.
-
Năm đầu tiên tôi xa nhà cũng là năm Hà Nội oằn mình trong trận lụt lịch sử. Hồ Gươm nước hồ chan nước lũ, không còn phân biệt được bờ và hồ. Hà Nội các con phố đã biến thành sông...
-
Do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, mưa lớn dồn dập, nhiều khu dân cư, tuyến đường như Quan Nhân, Đỗ Đức Dục, Phùng Hưng... bị ngập trong thời gian ngắn.
-
Hà Nội in dấu chân của mẹ, những nhọc nhằn của bố. Mẹ gầy hao trong tấm áo phong sương rong ruổi khắp đường phố xa hoa thênh thang lộng gió.
-
Mùa thu Hà Nội với những cơn gió se lạnh đem lại cho tôi một thứ cảm xúc đặc biệt không thể diễn tả bằng lời. Hòa vào trong gió thoảng hương hoa sữa nồng nàn, làn sương mơ màng nhè nhẹ bay trong nắng, mặt nước hồ Tây yên ả, mềm mại mang đến những giây phút bình yên, nhẹ nhõm...
-
Qua khảo sát tại các tuyến phố Hà Nội chuyên kinh doanh các đồ trang trí dịp Tết như Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Giấy, Chả Cá... các sản phẩm được bày bán ở đầy khá phong phú về mẫu mã, chủng loại, màu sắc khá đẹp mắt.
-
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm, oi bức. Đây cũng chính là thời điểm các shipper “ăn nên làm ra”, có nhiều việc. Tuy nhiên, song song với đó, cũng là không ít những gian nan, vất vả chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.