- Trời đất quỷ thần ơi, bọn này “biến thái” đến thế à? Đúng là “già không bỏ, nhỏ không tha”. Thế ông cụ có bị thiệt hại gì đáng kể không?
- Có chứ, ông cụ bị bọn chúng cướp đi cái quần, trong đó có
giấu… 25 lượng vàng, theo lời ông cụ là tài sản tích cóp sau nhiều năm ăn xin khắp nơi. Vài ngày sau, 5 tên ấy bị công an tóm, trước mắt thu hồi 4,5 lượng vàng 24K, một sợi dây kim loại, 1 nhẫn, 1 lắc vàng và hơn 29 triệu đồng cướp được của ông cụ.
- Lúc giá vàng nhảy dựng lên, 25 lượng vàng bằng cả tỷ đồng. Tỷ phú ăn xin như cụ thì đến sư tổ Cái Bang cũng mọp đầu bái phục. Có câu “năng nhặt chặt bị”, nhưng gặp lúc xui rủi thì “chặt bị” có khi thành “bị chặt”. Tội nghiệp ông cụ, tuy tôi không vui vẻ gì với việc ăn xin, nhưng nghĩ dù sao vẫn lành hơn ăn chặn, ăn cắp, ăn cướp, ăn hối lộ...
- Ông ám chỉ ai mà “nâng quan điểm” kinh thế?
- Là vì tôi đang nghĩ đến các “tỷ phú” trong các “đại án tham nhũng” nên nói thế mà.
Mõ (Mõ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.