• Nước mắt chị rơi… Anh bối rối. Đã lâu rồi, tâm trạng của chị mới trái ngược hoàn toàn với anh như vậy.
  • Vy được gần 2 tuổi,chồng ở nhà hơn một năm trời, không tìm được việc làm, vì một chút mâu thuẫn và tự ái mà chàng lại dang dở. Chồng tôi sống những tháng ngày trầm uất và buồn chán: chơi game, bè bạn… và những cuộc vui chắc để quên đi sự bế tắc của mình trong cuộc sống.
  • Kiều đưa dao lam cho Hường, bắt tự cắt tóc và rạch mặt mình, nếu không thì Kiều sẽ đánh. Hường đã phải tự cắt tóc và rạch hàng chục nhát trên mặt mình...
  • (Dân Việt) - "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…".
  • (Dân Việt) - Tháng 10.2012, Báo Bạc Liêu kể lại câu chuyện gian nan tìm việc của một “cử nhân ngữ văn” nhưng cả 3 lá đơn của cô vào 3 cơ quan vẫn bóng chim tăm cá. Không nản lòng, cô tiếp tục gửi hồ sơ đến 3 cơ quan khác và “tất lẽ dĩ ngẫu” vẫn là… tăm cá bóng chim. Đến giờ, không rõ số phận nữ cử nhân ra sao.
  • (Dân Việt) - Táo quân (của VTC chứ không phải VTV) năm nay có một chi tiết thật chua xót. Đó là đoạn Mẹ Đốp chỉ đạo "cưỡng chế thu hồi cái ao nhà ông Vân" với thằng câm đi đọc lệnh, thằng mù dẫn đường, thằng điếc vì "không sợ súng" dẫn đầu...
  • (Dân Việt) - Ừ thì em mười bảy / Chơm chớm như xuân này / Cây đã già chưa nhỉ / Mà lộc vờ thơ ngây
  • Cô gái mỏng manh từng bị đồn thổi là có con với nhạc sĩ Hà Dũng này khẳng định: Chuyện tôi từng yêu anh Hà Dũng là chuyện rất lâu rồi, nhưng tôi giữ cho riêng mình.