U23 Việt Nam - U23 Indonesia: Thắng thay lời xin lỗi

Long Nguyên - Tuệ Minh (từ Singapore) Thứ hai, ngày 15/06/2015 07:59 AM (GMT+7)
Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Singapore, HLV Toshiya Miura đã khẳng định: U23 Việt Nam tới đây không phải để du lịch. Hiện tại, dù đã không thể lọt vào trận chung kết, nhưng U23 Việt Nam cần nỗ lực giành Huy chương Đồng, nếu họ thực sự muốn xin lỗi người hâm mộ.
Bình luận 0

Quyết không tay trắng

Sau thất bại cay đắng trước U23 Myanmar trong trận bán kết ngày 13.6, toàn đội U23 Việt Nam suy sụp hoàn toàn. Về đến khách sạn Days (nơi đội đóng quân), chẳng ai nói với ai lời nào và cũng không một ai ăn được bữa tối.

Phải đến gần nửa đêm, một số cầu thủ mới ra ngoài mua đồ ăn về cho đồng đội. Ngay cả HLV Miura cũng vậy, khi ông chỉ lặng lẽ ở trong phòng rồi đi ăn khi rất muộn ở một quán vắng.

img
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang nỗ lực tìm lại niềm vui chiến thắng và coi đó là món quà tặng người hâm mộ. Ảnh: Hiền Anh

Trên tài khoản cá nhân ở các mạng xã hội, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã gửi lời xin lỗi các cổ động viên, những người lại thêm một lần đau khi sự kỳ vọng của họ không được đền đáp. “Xin lỗi người hâm mộ. Xin lỗi vì tất cả” - tiền vệ Ngọc Thắng, người để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền và bàn thua đầu tiên ở trận thua U23 Myanmar, viết vậy.

Tương tự, hậu vệ Minh Tùng cho biết: “Xin lỗi tất cả người hâm mộ vì giấc mơ vàng dang dở. Chúng tôi đã làm hết sức có thể nhưng may mắn không mỉm cười. Toàn đội cũng chẳng biết nói gì để xin lỗi mọi người”.

Còn rất nhiều lời xin lỗi như vậy và người hâm mộ có lẽ cũng hiểu tâm trạng của các cầu thủ vào lúc này. Nhưng SEA Games 28 chưa kết thúc. Vẫn còn trận tranh Huy chương Đồng ở phía trước và toàn đội phải lập tức tạm cởi bỏ gánh nặng tinh thần sang một bên.

Gặp phóng viên NTNN hôm qua (14.6) tại khách sạn Days, tiền đạo Mạc Hồng Quân khẳng định: “Bản thân tôi đã xác định rõ tư tưởng và đang động viên các đồng đội phải quyết tâm đánh bại U23 Indonesia. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bằng hành động bởi U23 Việt Nam không thể về tay trắng”.

Cháy hết mình

Trong các trận tranh huy chương đồng, yếu tố chuyên môn đôi khi không có sự ảnh hưởng lớn bằng tinh thần. Một đội bóng trình độ yếu hơn, nhưng có quyết tâm cao hơn có thể giành chiến thắng. U23 Việt Nam đã khẳng định họ không buông xuôi, không coi trận tranh Huy chương Đồng với U23 Indonesia trên sân vận động quốc gia Singapore chiều nay là trận cầu thủ tục.

Tại SEA Games 28, với những gì đã thể hiện, U23 Indonesia rõ ràng không phải đội bóng mạnh. Sau khi chật vật vào bán kết, đội bóng xứ vạn đảo đã thua tan tác 0-5 trước U23 Thái Lan. Đối đầu với U23 Indonesia, rõ ràng U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng, nếu họ thực sự muốn “cháy hết mình” để tri ân người hâm mộ.

Chiều 14.6, đội U23 Việt Nam đã tập kín để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Indonesia. Thực tế, các mảng miếng chuyên môn, chiến thuật bây giờ có lẽ không còn quá quan trọng với các cầu thủ U23 Việt Nam nữa. Điều họ cần được giúp đỡ và phải tự xác định bản thân là lên dây cót tinh thần ở mức cao nhất. Các cầu thủ buồn thế nào thì người hâm mộ cũng đau đớn như vậy, khi giấc mơ vàng lại một lần nữa tuột khỏi tầm với.

Nhưng, gục ngã và nản chí cũng không thay đổi được thực tế. U23 Việt Nam phải biết biến nỗi buồn từ trận thua U23 Myanmar thành một trận đấu xuất sắc trước U23 Indonesia. Người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng đội tuyển trong mọi hoàn cảnh và họ xứng đáng được đền đáp, dù “món quà” ấy bây giờ chỉ là tấm Huy chương Đồng.

 Từ đầu SEA Games 28, có hai lần HLV Miura không đợi truyền thông đặt câu hỏi mà ông tự gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cổ động viên Việt Nam khi đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển U23 Việt Nam. “Nhiệm vụ của tôi và toàn đội là phải thắng U23 Indonesia, giành Huy chương Đồng tặng người hâm mộ”-ông Miura cho biết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem