• (Dân Việt) - Ngày 25.6, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, bão số 2 đã làm 3 người chết và mất tích tại tỉnh Nghệ An. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 8.166ha lúa, 565ha rau màu, 385ha thủy sản bị ngập. Đến hết ngày 24.6, tỉnh đã tiêu úng ngập được 4.606ha lúa, 170ha rau màu, 132ha thủy sản. bão số 2 còn làm 7.100m kênh trên địa bàn bị hư hỏng, hơn 5.000m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Dương Tráng ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tiền Giang phản ánh: Vào mùa mưa, đoạn đường từ cầu K13 đến Suối Đá, huyện Dương Minh Châu bị nước từ núi Bà Đen đổ xuống gây ngập úng nhiều chỗ và tràn vào nhà dân.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Thùy Trang ở xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phản ánh: Đã 10 năm qua, 3.000m2 ruộng của gia đình ông Phạm Thạnh ở Xuân An, xã Tịnh Hòa luôn bị ngập úng không gieo cấy được.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.12, trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp HĐND TP.HCM đã “nóng” lên bởi các câu hỏi xoay quanh những bức xúc về an sinh xã hội. Các vị cán bộ đầu ngành đã phải toát mồ hôi để trả lời chất vấn.
  • (Dân Việt) - Sau khi NTNN đăng bài phỏng vấn TS Nguyễn Hữu Ninh về “cảnh báo cho TP.HCM từ trận lụt ở Thái Lan”, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Đào Xuân Học đã đề xuất thêm một số giải pháp phòng, chống ngập cho thành phố này.
  • Dân Việt - Mỗi khi bước vào mùa mưa bão, Hà Nội lại ngập chìm trong nước mỗi khi có mưa to trút xuống. Cảnh phố thành sông sau mưa đã trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
  • (Dân Việt) - “Nhờ đồng vốn vay ưu đãi, nhiều con cháu nhà nghèo trong xã chúng tôi đã vào đại học, cao đẳng…”-ông Bùi Đức Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An, Long An chia sẻ.
  • Dân Việt - Chiều nay, 30.9, Ban Chỉ huy PCLB Hà Nội đã họp bàn để lên các phương án đối phó với ngập lụt có thể gây ra trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.
  • (Dân Việt) - Đến 16 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc; 107,3 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp13, cấp 14.
  • (Dân Việt) - Nhà ông Mão tít sâu trong ngõ, đã nằm cuối mà nền lại thấp, hễ mưa là ứ đọng. Lội nước quanh năm, cả nhà bị "sâu nước" ăn chân, ngồi đâu cũng co cẳng lên gãi sồn sột. Đầu mùa mưa, cả xóm tôi bàn nhau góp tiền nâng đường ngõ tránh úng ngập, lúc bàn đến kinh phí, nhà ông Mão giãy nảy.