Uống bia xong đi chùa thắp nhang rằm tháng 7, người đàn ông bị CSGT phạt 7 triệu đồng

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 19/08/2024 10:19 AM (GMT+7)
Người đàn ông tên L.H.N sau khi uống 3 lon bia liền lái xe máy đến ngôi chùa trên đường Hòa Bình (quận 11) thắp nhang cúng rằm tháng 7, bị CSGT quận 11 thổi phạt nồng độ cồn 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.
Bình luận 0

Tối 18/8, Đội CSGT quận 11 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn được đảm trách.

Nhậu xong đi chùa thắp nhang bị CSGT phạt 7 triệu đồng

Khoảng 21 giờ ngày 18/8, sau khi uống 3 lon bia với người thân, ông L.H.N (SN 1965, ngụ quận Tân Bình) liền lái xe máy đến ngôi chùa trên đường Hòa Bình (quận 11) thắp nhang cúng rằm tháng 7.

Uống bia xong rồi đến chùa thắp nhang Rằm tháng 7, người đàn ông bị CSGT phạt 7 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông L.H.N. (áo đen, SN 1965, ngụ quận Tân Bình) sau khi uống 3 lon bia với người thân, liền lái xe máy đến ngôi chùa trên đường Hòa Bình (quận 11) thắp nhang bị thổi phạt nồng độ cồn. Ảnh: Chinh Hoàng

Khi đến gần giao lộ Lạc Long Quân – Tống Văn Trân, ông bất ngờ bị các chiến sĩ Đội CSGT – Trật tự Công an quận 11 áp sát dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn mức 0,886mg/lít khí thở. 

Ông N bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Uống bia xong rồi đến chùa thắp nhang Rằm tháng 7, người đàn ông bị CSGT phạt 7 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông B.N.Q.T. (SN 1985) rời quán nhậu trên đường Bình Thới (quận 11) sau khi uống 6 lon bia cùng nhóm bạn bị CSGT thổi phạt. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông N cho biết đang đến ngôi chùa gần Công viên nước Đầm Sen thắp nhang, tiện thể mua nhang về nhà cúng ông bà. 

Ông nói: "Nhang ở chùa thơm lắm, năm nào tôi cũng mua vào dịp này. Xe này cũ rồi, CSGT phạt 7 triệu tôi bỏ luôn phương tiện", ông N đi bộ rời khỏi chốt, không ký biên bản.

Khoảng 15 phút sau, ông B.N.Q.T (SN 1985) rời quán nhậu trên đường Bình Thới (quận 11) sau khi uống 6 lon bia cùng nhóm bạn. Ông lái xe máy về nhà cách đó chừng 1km, bất ngờ bị CSGT áp sát kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,843mg/lít khí thở.

Nam tài xế cho hay dù uống bia nhiều nhưng ông rất tỉnh táo để lái xe. Ông biết luật nồng độ cồn nhưng nghĩ nhà gần nên chủ quan lái xe về. 

Ông T thổ lộ: "Anh em lâu lâu gặp nhau uống vài lon bia chứ không phải ngày nào cũng nhậu. Còn vài trăm mét nữa tới nhà, vậy mà cũng bị CSGT bắt xe, thật sự quá xui".

3 năm trước cũng bị phạt, giờ bỏ luôn xe

Ông N.M.L (SN 1978, quê Đồng Tháp) trên đường lái xe máy từ quận 11 về quận Tân Bình cũng bị tổ công tác kiểm tra phát hiện nồng độ cồn vượt mức kịch khung (0,603mg/lít khí thở).

Ông L cho biết 3 năm trước, ông cũng bị Công an quận 11 phạt hơn 8 triệu đồng vì nồng độ cồn kịch khung và thiếu giấy tờ, nay ông lại tiếp tục bị phạt. 

 Ông L chia sẻ: "Xe này cha mua tặng tôi, cũ rồi nên không đáng giá. Với mức phạt 7 triệu đồng, tôi bỏ luôn xe đi mua chiếc khác".

Trong đêm, một nam thanh niên khác trên đường đi ăn tiệc thôi nôi về cũng bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn kịch khung, lập biên bản xử phạt.

Một cán bộ CSGT cho biết tài xế sử dụng rượu bia rồi lái xe sẽ rất nguy hiểm vì dễ gây tai nạn cho bản thân và người xung quanh. Thành thử, khi phát hiện người vi phạm, các cán bộ đều xử lý nghiêm, lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem