Người trẻ hướng về giá trị lịch sử, nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Quang Sung Thứ ba, ngày 26/07/2022 18:04 PM (GMT+7)
Tham quan triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ đến những người có công với đất nước.
Bình luận 0

Không gian triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày 26/7, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM phối hợp khai mạc Triển lãm chủ đề: Thành phố Hồ Chí Minh khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Triển lãm trưng bày hơn 70 tác phẩm, làm những bức ảnh, văn bản được trình bày dưới dạng áp phích.

Không gian triển lãm được chia làm hai khu vực. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) trưng bày 17 bức áp phích lớn, trong đó là nhiều hình ảnh, tư liệu quý thể hiện tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ; những lời căn dặn trong Bản Di chúc lịch sử; sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của Bác đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng…

“Uống nước nhớ nguồn” nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ  - Ảnh 1.

Triển lã kéo dài từ ngày 26/7 đến ngày 6/8. Ảnh: Quang Sung

Không gian thứ hai được trưng bày tại đường Đồng Khởi (khu vực phía trước Sở Văn hóa và Thể thao). Nội dung trưng bày gồm nhiều bức ảnh với chủ đề “Tri ân các Anh hùng liệt sĩ, TP.Hồ Chí Minh tự hào tiếp bước”.

Triển lãm tuyên dương các Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sống trên địa bàn; những gương điển hình thương binh “tàn nhưng không phế”, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng không ngừng nỗ lực vượt khó.

Nhiều người tham quan bày tỏ sự xúc động, tri ân đến công lao của các anh hùng, liệt sĩ, thương - bệnh binh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Anh Nguyễn Hoài Xuân - đoàn viên tham quan triển lãm cho biết, anh đã nhiều lần đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, các bảo tàng về chiến tranh. Tuy nhiên đứng trước không gian triển lãm, anh không khỏi xúc động: “Cả năm có một ngày để chúng ta tri ân đến những người anh hùng đã cống hiến vì độc lập dân tộc. Nhìn những hình ảnh này, tôi hết sức xúc động. Tôi mong thế hệ trẻ bây giờ luôn luôn nhớ về những người có công với đất nước, nhớ về thời kỳ máu lửa của cha ông”.

“Uống nước nhớ nguồn” nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ  - Ảnh 3.

Không gian triển lãm giản dị, nhưng mang lại nhiều cảm xúc cho người xem - Ảnh: Quang Sung

Nhiều bạn trẻ chăm chú đọc thông tin trên các bức ảnh, dùng điện thoại chụp lại những tấm ảnh lưu niệm. “Thế hệ trẻ chúng em rất tự hào vì những gì cha ông ta đã xây dựng nên. Không chỉ trong thời chiến, mà ngay cả thời gian dịch bệnh vừa rồi. Xem triển lãm em cảm nhận được sự tri ân sâu sắc, gửi đến những con người đã cống hiến vì đất nước”, bạn Minh Luân - 18 tuổi chia sẻ.

“Uống nước nhớ nguồn” nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ  - Ảnh 4.

Không gian triển lãm gồm 17 tấm áp phích lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: Quang Sung

Bạn Minh Anh - 19 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ, thế hệ trẻ như chúng tôi cần quan tâm hơn đến những giá trị lịch sử, đặc biệt là những giai đoạn khó khăn của đất nước. Từ đó lấy làm động lực phấn đấu, hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem