Vải thiều
-
Những trái vải đầu tiên đi bằng đường biển, từ các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, đã được công ty Dragonberry Produce phân phối và bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Albersons tại các tiểu bang Washington, Oregon và California, Hoa Kỳ.
-
Vải thiều “cực phẩm” Shintomi trồng tại trang trại ở Nhật Bản có kích thước mỗi quả to tròn đều đặn, hàm lượng đường từ 15 độ trở lên, bán giá 1000 Yên/trái.
-
Để kịp thời cung ứng ra thị trường, bà con trồng vải tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thường phải thức đêm để hái vải. Thời điểm này là giai đoạn nước rút để người dân thu hoạch những vựa vải cuối cùng mang đi bán.
-
Mới bước vào năm thứ 2 trồng vải thiều đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản nhưng ông Ngô Văn Hùng (ở thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã nhìn thấy rõ sự khác biệt từ giá thành cho đến công chăm sóc cũng như thị trường tiêu thụ.
-
Những ngày này, vải thiều tại các huyện như Lục Nam, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã bắt đầu vào thời điểm chín rộ nên từ 5h sáng, hàng trăm người đã bắt đầu mang vải đi bán. Dọc tuyến đường QL31 lại ngập tràn sắc đỏ, nhiều người dân lại ngán ngẩm với cảnh kẹt xe, tắc đường triền miên ở đây.
-
Thiết bị bay không người lái chỉ cần 8-12 phút để hoàn thành công việc phun với diện tích 01 ha. Máy bay không người lái còn kiểm soát được chính xác lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhờ đó hạn chế tồn dư thuốc trên nông sản, nhất là giúp người nông dân không phải còng lưng cấy lúa như trước.
-
Những năm qua, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) luôn quan tâm đẩy mạnh việc thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả vải thiều, đồng thời chủ động tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người trồng vải…
-
Tỉ lệ rụng quả giảm; trọng lượng quả tăng; màu sắc quả đẹp, sáng là kết quả đánh giá tổng kết mô hình trình diễn phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh cho cây vải thiều tại vườn vải của gia đình anh Lùng Văn Páo (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).
-
Giống vải thiều mới này được gia đình ông Vi Văn Hiệu (xã Lam Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) trồng thành công. Vụ này, 4 cây vải thiều không hạt đã cho trái bói, quả chín có màu đỏ rất đẹp, ăn giòn ngọt và đặc biệt là không hạt .Vải được bán với giá 100 nghìn đồng/kg nhưng không có mà bán dù rất nhiều người hỏi mua.
-
Từ đầu vụ thu hoạch vải thiều đến nay, ông Ngô Văn Hùng ở thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tất bật đón nhiều đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm.