Valentine: Phụ nữ càng già càng chờ, đàn ông càng già càng quên?

Hồ Điệp Thanh Thanh Thứ ba, ngày 14/02/2017 17:01 PM (GMT+7)
Vài dòng ước vọng Valentine của giới "gái già"...
Bình luận 0

Mấy ngày nay thiên hạ xôn xao chuyện Valentine, nói đến vụ này, nhiều "gái già" bạn bè đều giật mình bảo rằng: Ôi, 15 năm, ôi 16 năm, ôi 18 năm nay có biết Valentine là gì đâu.

Không ít người bẽn lẽn, bối rối bảo "Xồi ôi, già rồi, tin tiếc gì…". Cơ mà sự thực thì chính lúc ấy, lòng tự nạt nộ lòng rằng đừng có ngồi mà chờ, không có là không có đâu, nhưng lại thầm hy vọng, biết đâu năm nay….giở chứng?!!

img

Ảnh minh họa. I.T

Và, hình như, phụ nữ chờ Valentine hơn đàn ông.

Phụ nữ càng già thì càng chờ, còn đàn ông càng già thì càng quên và cho rằng ngày ấy là của cánh trẻ trâu, bọn đang yêu thôi, lớn rồi, cuộc sống không là màu hồng, phong ba bão táp nếm đủ cả, mấy lời sến súa để dành cho bọn yêu… màu hồng.

Kỳ thực, người phụ nữ như cái cây, cứ mải miết lớn lên, rút hết tinh lực của tình yêu để biến thành thứ vòm lá xanh mát, tỏa bóng che chở cho những đứa con, cho gia đình của mình. Phần lớn họ đều sớm bị sự lo toan, bị những vất vả, sự lão hóa trong tinh thần làm cho khô khao, úa màu dần.

Và rồi, chính họ thỏa hiệp với bản thân mình rằng, mấy thứ tào lao đó đúng là... tào lao, không thèm quan tâm, chỉ là mấy thứ vớ vẩn thôi mà, sự chịu đựng, cách để ở bên cạnh nhau bao năm mới là điều quan trọng, còn hơn chán vạn thứ “ngôn tình”.

img

Ảnh minh họa I.T

Nhưng rồi thế giới mạng đã khiến họ bồn chồn trong sự thỏa hiệp ấy, khi ngày ngày lên phây, lên báo thấy thiên hạ cứ ồn ào náo loạn vì Valentine.

Qua mấy mùa Valentine kể từ khi "già", quan sát các "bạn già", thấy rằng, hóa ra, một lời nói yêu, lời nói sến sẩm, một cử chỉ cứ cho là sến súa đi, thật quan trọng với các "gái già" dường nào. Các chị em cứ nói hắt ra rằng “chẳng biết vờ hay thật”, rồi “hay là có lỗi bên ngoài nên về bù đắp”…, nhưng cách nói thì rõ ràng là thích thú lắm.

Không còn trẻ trâu, không còn những nồng nhiệt, lãng mạn ngày trẻ, nhưng một đôi lời nói, một chút lãng mạn kia cũng đủ thành dòng suối mát lành tưới tắm cái cây hanh hao là chị em thêm tươi xanh và nhất là còn cảm thấy mình còn biết yêu.

Cảm thấy còn biết yêu quan trọng lắm, vì khi đó, là khi tâm hồn còn chưa rời bỏ linh hồn mà đi….

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem