“Ngôi nhà màu xanh” trên sông Hồng vợ chồng chị Dung được làm bằng gỗ và xi măng rộng chừng 15m2 cho 5 người sinh sống. Năm học mới đến, ước mơ "lên bờ" lại càng thêm mãnh liệt trong đôi mắt của những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trên sông...
Những cậu bé, cô bé chưa đủ tuổi đi học nhưng đã đủ tuổi... để làm việc. Những đứa nhỏ hơn tự tha thẩn chơi quanh mạn thuyền, chúng không sợ nước bởi cứ như sinh ra từ nước thì cũng được nước cưu mang vậy.
Sau 5 năm, nơi có dự án xây dựng mẫu các khu định cư cho dân vạn chài trên sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Chương (Nghệ An) với tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng vẫn là một bãi hoang.
Anh Lê Văn Sơn, người chứng kiến cho biết, sau khi phát hiện cá bị mắc cạn, anh cùng nhiều người 6 lần bơi đẩy ngược con cá này trở ra biển khoảng 300m nhưng cuối cùng cá vẫn bơi vào bờ.
Dân Việt - Sông Đà mùa này hiền hòa êm trôi, nước xanh biêng biếc, mênh mông khiến ta nhớ tới câu thơ “Sóng xanh như mắt trẻ/ Sao giống nhau đến thế…” - (Thơ Lai Vu)