Tuổi thơ trên sóng Tam Giang

Thứ bảy, ngày 22/03/2014 07:30 AM (GMT+7)
Những cậu bé, cô bé chưa đủ tuổi đi học nhưng đã đủ tuổi... để làm việc. Những đứa nhỏ hơn tự tha thẩn chơi quanh mạn thuyền, chúng không sợ nước bởi cứ như sinh ra từ nước thì cũng được nước cưu mang vậy.
Bình luận 0
Đi từ TP.Huế gần đến chân đèo Phước Tượng rẽ tay trái khoảng 10km là tới chợ cá Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, TP.Huế) nằm ven con nước nối từ cầu ra với biển. Nơi đây cũng vẫn còn xóm vạn chài của mấy chục hộ dân, vì mưu sinh, cũng có thể vì không có đất phải gắn cuộc sống với mặt nước và đầy nhóc trẻ con.

Cứ vài hộ thì mới có một nhà cho trẻ con đi học, mà cũng luôn dở dang vì phải phụ ba mẹ. Những cậu bé, cô bé chưa đủ tuổi đi học nhưng đã đủ tuổi ... để làm việc. Những đứa nhỏ hơn tự tha thẩn chơi quanh mạn thuyền, chúng không sợ nước bởi cứ như sinh ra từ nước thì cũng được nước cưu mang vậy.
img Một góc bến cá – xóm chài dưới chân cầu Tư Hiền.
img Một gia đình trên con đò với 4 đứa trẻ.
img Cậu bé 7 tuổi đã là một tay chèo phụ ba mẹ.
img Bữa sáng của cháu có thể chỉ là gói mỳ tôm ăn sống.
img Mẹ con và bữa sáng ăn vội.
img Giấc ngủ chưa đẫy cháu đã phải dậy theo mẹ lên bờ.
img Cháu bé chưa tròn 1 tuổi này đã quen ngồi một mình bên sóng nước.
img Cháu bé chưa tròn 1 tuổi này đã quen ngồi một mình bên sóng nước.
img Cha con cùng … ưu tư.
img Hiểm hoạ rình rập.
img Hiểm hoạ rình rập.
img Cháu hơn 3 tháng tuổi cũng… hơn 3 tháng sống trên mặt nước.
Trịnh Thu Nguyệt (Đà Nẵng) (Trịnh Thu Nguyệt (Đà Nẵng))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem