Văn hóa xếp hàng: Bao giờ cho đến... ngày xưa

Thứ hai, ngày 20/08/2012 19:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thôi, em chả dại mất tiền mua cái bực mình từ những bà chủ quán ngoa mồm ấy. Nhưng hồi bao cấp, em sướng nhất là "văn hóa xếp hàng", bình đẳng lắm, ai chen ngang tống cổ ngay.
Bình luận 0

- Này bác, hôm nào ta ghé cửa hàng ăn uống mậu dịch 37 phố Nam Tràng, Hà Nội, để sống lại thời bao cấp gian khổ.

- Thời đó ai nấy chia đều cái thiếu thốn, khổ kiểu khác. Thời nay bớt thiếu thốn rồi nhưng ai nấy chia đều cái… tăng giá, lại khổ kiểu khác.

- Nhưng ghé đó, ta sẽ tràn ngập trong không gian xưa, sướng cả năm giác quan. Từ thị giác ngắm vật dụng xưa, xúc giác sờ vật dụng xưa, thính giác nghe cách nói xưa, rồi khứu giác và vị giác lần lượt thưởng thức món ăn xưa… Tha hồ cho bác "hoài cổ".

- Thực ra ở Hà Nội, muốn "hoài cổ" dễ thôi. Chỉ cần ghé mấy quán "phở chửi, cháo quát" là thưởng thức ngay cung cách phục vụ "đau lòng khách đến, buồn lòng khách đi" thời mậu dịch bao cấp.

- Thôi, em chả dại mất tiền mua cái bực mình từ những bà chủ quán ngoa mồm ấy. Nhưng hồi bao cấp, em sướng nhất là "văn hóa xếp hàng", bình đẳng lắm, ai chen ngang tống cổ ngay.

- Chả bù bây giờ, cứ xô bồ xô bộn cả lên. Người ta sẵn sàng chen lấn, xô đẩy, đạp bừa lên nhau tại những nơi lẽ ra phải rất văn hóa như đi "xin ấn", "xin trường cho con"… Bao giờ cho đến ngày xưa?

- Bác lại "hoài cổ" nữa rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem