Vân Vân của “Thương ngày nắng về” và những cô em gái được yêu mến nhất màn ảnh Việt

Anh Vũ Thứ bảy, ngày 09/04/2022 06:09 AM (GMT+7)
Vân Vân của “Thương ngày nắng về”, Cao Minh Ngọc của “Hướng dương ngược nắng”, Đào của “Con gái nhà người ta”, Ánh Dương của “Về nhà đi con” là những cô em gái gây ấn tượng không chỉ bởi sự mới lạ trong tính cách mà còn ở nét diễn vô cùng thu hút.
Bình luận 0

Vân Vân (Ngọc Huyền) trong phim Thương ngày nắng về

Thương ngày nắng về sở hữu dàn diễn viễn viên ngôi sao của VFC như: Hồng Đăng, Lan Phương, Huyền Lizzie, Đình Tú… Họ đều là những gương mặt đã quen thuộc với khán giả qua nhiều phim truyền hình trước đó. Thế nên ban đầu khi ê-kíp công bố một cái tên mới như Ngọc Huyền, không ít người còn "bỡ ngỡ" vì không hiểu cô gái này sẽ mang lại điều gì.

Vân Vân của 'Thương ngày nắng về' cùng những cô em gái được yêu mến nhất màn ảnh Việt - Ảnh 1.

Vân Vân là nhân vật đang được yêu mến trong Thương ngày nắng về. Ảnh: VFC

Tuy nhiên, ngay từ những tập đầu, nhân vật cô em gái Vân Vân (do Ngọc Huyền thủ vai) là con út trong 3 chị em con bà Nga "béo" (NSƯT Thanh Quý), đã để lại khá nhiều ấn tượng, nhờ khuôn mặt ăn hình với nụ cười tỏa nắng.

Khác với 2 người chị của mình là Vân Khánh (Lan Phương) đã có chồng và Vân Trang (Huyền Lizzie) có sự nghiệp ổn định, Vân Vân lại đang lạc lối vì vào nhầm trường đại học, không thể thuyết phục mẹ Nga cho đi học hội họa. Ngoài ra, trong những tập đầu, Vân Vân thể hiện bản thân là cô gái nghịch ngợm, động đâu hỏng đó, hay cãi lời mẹ nhưng dần có những bước trưởng thành rõ rệt. Sau này, Vân Vân đã biết thương mẹ hơn và học được nhiều bài học quý giá của cuộc sống. Dù vậy, Vân Vân vẫn không hề mất đi tính cách hồn nhiên và hay pha trò để bộ phim thêm phần thú vị.

Cao Minh Ngọc (Quỳnh Kool) trong phim Hướng dương ngược nắng

Cao Minh Ngọc do Quỳnh Kool đảm nhận trong phim Hướng dương ngược nắng là cháu gái thứ dòng họ Cao danh giá, em của đại tiểu thư Cao Minh Châu (Hồng Diễm). Từ nhỏ Minh Ngọc đã được chiều chuộng và không thiếu thứ gì.

Thế nên, cô gái này ban đầu được xây dựng như một kẻ chỉ thích coi thường người khác, cho rằng mình luôn ở địa vị cao nhất. Đặc biệt là nhân vật chính Dương Minh (Lương Thu Trang), chính vì Minh là con ngoài giá thú nên luôn bị Minh Ngọc xúc phạm nặng nề, khiến khán giả xem Hướng dương ngược nắng  không khỏi bất bình.

Vân Vân của 'Thương ngày nắng về' cùng những cô em gái được yêu mến nhất màn ảnh Việt - Ảnh 2.

Cao Minh Ngọc từ bị ghét đến yêu thích trong Hướng dương ngược nắng. Ảnh: VFC

Thế nhưng qua tới phần sau, Cao Minh Ngọc lại trở thành cô gái si tình, chấp nhận thành kẻ "mặt dày" để theo đuổi Trí (Đình Tú). Cách mà Minh Ngọc theo đuổi tình yêu dù có phần ngổ ngáo, cố chấp nhưng không phải là không chân thành, khiến cho Trí – chàng trai vốn chỉ đam mê chim chóc đã phải mủi lòng, thừa nhận cũng đã cảm mến Minh Ngọc sau từng ấy thời gian bị nàng tiểu thư tán tỉnh. Những video  giữa hai nhân vật Trí và Ngọc được khán giả vô cùng yêu thích, nhận về hàng trăm ngàn lượt xem trên YouTube.

Đào (Việt Hoa) trong phim Con gái nhà người ta

Khác với nhân vật chính Uyên (Phương Oanh) thùy mị nết na, cô em gái Đào (Việt Hoa) luôn trưng diện, ăn chơi, làm nghề cắt tóc gội đầu. Đào luôn điểm phấn tô son, ăn mặc hở hang, sành điệu và luôn mang tâm trạng ghen tị với chị gái của mình.

Cũng vì chọn nghề cắt tóc gội đầu và công khai "hư hỏng", Đào bị bố đẻ từ mặt. Cô gái này không chỉ sẵn sàng vì tiền mà gài bẫy Khoa (Đình Tú) – người yêu của chị gái để tình cảm của họ bị rạn nứt, cô còn "lên giường" với người sắp trở thành anh rể của mình. "Nóng mắt" trước tính cách của Đào, nhiều khán giả gọi nhân vật này là "cô em gái trời đánh", "em gái trơ trẽn nhất màn ảnh Việt".

Vân Vân của 'Thương ngày nắng về' cùng những cô em gái được yêu mến nhất màn ảnh Việt - Ảnh 3.

Đào dù gây tranh cãi nhưng vẫn là nhân vật được yêu thích. Ảnh: VFC

Mặc dù là tuyến nhân vật phụ nhưng Đào nhanh chóng gây chú ý, khiến khán giả cuốn theo mình, từ ghét sang yêu, từ ác cảm sang thiện cảm. Mặc dù nhân vật Đào bị cả làng ghét vì thói ăn chơi, sống thách thức dư luận, nhưng càng về cuối phim, những diễn biến trong cuộc sống khiến tâm lí Đào phần nào xoay chuyển và khán giả cũng thông cảm hơn, thấy Đào cũng là cô gái có khát khao được yêu thương và muốn được công nhận.

Ánh Dương (Bảo Hân) trong phim Về nhà đi con

Chắn chắn những fan "ruột" của Về nhà đi con không thể quên được những câu nói trending của nhân vật Ánh Dương (Bảo Hân) như: "Thanh xuân như một ly trà. Ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân"; "Tha thứ cho một kẻ không ra gì không phải là vị tha đâu mà là tột đỉnh của sự ngu dốt đấy!"…

Vân Vân của 'Thương ngày nắng về' cùng những cô em gái được yêu mến nhất màn ảnh Việt - Ảnh 4.

Ánh Dương là cô em gái mà ai cũng muốn có. Ảnh: VFC

Trong 3 cô con gái nhà ông Sơn ở phim Về nhà đi con, nếu Huệ (Thu Quỳnh) cam chịu nhẫn nhục,  Thư (Bảo Thanh) thông minh và khôn lỏi thì Ánh Dương lại là một nhân vật ngang bướng, cứng cỏi bên ngoài nhưng lại có nhiều tâm sự.

Cô chọn lối sống ở ngoài nhiều hơn về nhà, kiếm tiền bằng những trận đấu game online. Ánh Dương bộc trực, thẳng thắn và luôn nói ra những suy nghĩ trong đầu. Ngay từ những phút đầu phim, Dương đã thể hiện rằng mình thích hành động hơn lời nói, đưa khán giả tới những tình tiết bất ngờ. Cõ lẽ bây giờ, khá nhiều người không quên được pha dằn mặt bằng "tiểu cường" khiến "tiểu tam" phải khóc thét khi xen vào cuộc hôn nhân của chị hai Thư nhờ Ánh Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem