Vật lây bệnh là chiếc áo lông ngỗng

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 18:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trọng Thủy qua nước Nam Việt lập mưu "nam nhân kế" cưới Mỵ Châu với mật chỉ: “Sang đó cố trộm được nỏ thần, ta sẽ đánh chiếm nước họ”.
Bình luận 0

Trọng Thủy ở rể, chiếm được lòng tin của Mỵ Châu, ít lâu sau tráo nỏ giả trộm nỏ thật. Kiếm cớ trốn về nước, Trọng Thủy còn trao Mỵ Châu áo lông ngỗng, dặn sau này nếu lạc nhau thì Mỵ Châu rải lông ngỗng chỉ đường.

Có nỏ thần, Triệu Đà xuất quân đánh Âu Lạc. An Dương Vương bại trận, cùng Mỵ Châu chạy trốn. Mỵ Châu rứt áo lông ngỗng rải xuống đường nên quân Triệu Đà đuổi theo kịp. An Dương Vương đã rút gươm giết Mỵ Châu rồi theo thần Kim Quy xuống biển biến mất.

Sử chép Trọng Thủy đuổi đến nơi, hối hận ôm xác vợ trầm mình tự vẫn. Trọng Thủy tuy có tội với nước Âu Lạc, nhưng chung thủy với vợ, lại biết hối hận, nghĩ cũng đáng thương.

Thật ra không hẳn vậy. Trọng Thủy tự vẫn vì… mắc bệnh hiểm nghèo, biết không sống được, nên tìm cái chết để lừa hậu thế vớt vát tiếng khen. Bệnh của y là H5N1, lây lan thành đại dịch từ gia cầm lây qua người, đến mấy ngàn năm sau còn mắc mà ngành y tế đang… đùn đẩy trách nhiệm.

Ở đây, vật lây bệnh là chiếc áo lông ngỗng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem