Hồi hộp chờ đêm tân hôn nhưng đèn vừa tắt tôi liền hối hận, đuổi chồng sang phòng khác

Thứ ba, ngày 24/10/2023 00:08 AM (GMT+7)
Đêm tân hôn chồng cứ đòi bật đèn, nói mãi anh mới chịu tắt đèn đi.
Bình luận 0

Vợ chồng tôi đều là bạn đại học, lúc đó anh đã chủ động theo đuổi tôi. Ban đầu tôi không đồng ý vì không muốn yêu sớm, muốn tập trung vào việc học trước. Nhưng cuối cùng, sự kiên trì của anh ấy đã khiến tôi cảm động.

Tôi luôn muốn giữ lần đầu cho chồng của mình cho đêm tân hôn nên dù bạn trai dụ dỗ nhiều lần tôi vẫn khước từ. Nhiều người bảo tôi bảo thủ, thời nào rồi còn có tư tưởng đó nhưng tôi mặc kệ.

Tôi tin, nếu anh ấy yêu mình thật lòng thì anh ấy sẽ hiểu thôi. Và tôi đã không nhìn nhầm người. Sau 5 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới. 

Đêm tân hôn, tôi không khỏi hồi hộp vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên của chúng tôi.

Tôi lo lắng, ngượng ngùng nhờ chồng tắt điện nhưng ai ngờ chồng không chịu. Anh nhất quyết bật đèn sáng, nhưng tôi nói, nếu anh không tắt đèn thì tôi sẽ đi ngủ luôn. Cuối cùng, anh đành nhường tôi, đưa tay ra tắt đèn.

Hồi hộp chờ đêm tân hôn nhưng đèn vừa tắt tôi liền hối hận, đuổi chồng sang phòng khác - Ảnh 1.

Đêm tân hôn chồng cứ đòi bật đèn, nói mãi anh mới chịu tắt đèn đi. (Ảnh minh họa)

Hai chúng tôi đã có một đêm tân hôn ngọt ngào, nhưng khi xong xuôi mọi việc, tôi lại vô tình nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ ở cạnh giường. Hoảng hốt, tôi vội vàng đẩy chồng ra và bật đèn lên.

Đúng như tôi dự đoán, cạnh giường là một chiếc camera mini hướng về giường của vợ chồng tôi. Tức tối tôi hỏi chồng chuyện này là sao, nhưng anh lại đủng đỉnh đáp lời:

- Đây là lần đầu tiên của chúng ta, anh chỉ muốn quay lại để giữ làm kỷ niệm thôi mà. Sao em phải phản ứng thái quá vậy? Anh đã chờ đợi em suốt 5 năm, chẳng nhẽ yêu cầu nhỏ này của anh em cũng không đáp ứng được ư?

Chuyện sinh hoạt vợ chồng vốn là chuyện tế nhị, sao có thể quay lại được chứ. Vì chuyện này, hai vợ chồng tôi đã xảy ra cãi vã. Tức giận, tôi đuổi chồng sang phòng bên ngủ nhưng nào ngờ anh lại thay đổi thái độ, ra tay đánh vợ.

- Em bây giờ đã là vợ anh rồi thì nhất nhất phải nghe theo lời chồng. Nếu không phải vì nhà em giàu có, nếu không phải bố mẹ em hứa cho căn nhà sau khi cưới, không để anh ngồi lên vị trí giám đốc thì anh đã bỏ em từ lâu rồi.

Từ nay trở đi, nếu em nghe lời anh làm vợ hiền dâu thảo thì anh sẽ đối tốt với em. Công ty nhà em bây giờ đã do anh quản lý, em cứng với anh chỉ có thiệt thôi. Bố mẹ em cũng có tuổi rồi, chắc em không muốn nhìn thấy ông bà buồn lòng về mình đâu đúng không?

Hồi hộp chờ đêm tân hôn nhưng đèn vừa tắt tôi liền hối hận, đuổi chồng sang phòng khác - Ảnh 2.

Tôi thật không ngờ chồng lại là một người thâm độc như vậy. (Ảnh minh họa)

Những lời chồng nói như sét đánh ngang tai. Năm xưa bố mẹ tôi khó có con, mãi tới năm 41 tuổi mẹ mới mang thai được tôi. Nhà có điều kiện lại là con một nên từ nhỏ tôi được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mực.

Sau khi ra trường, tôi và chồng đều về công ty của gia đình làm việc. Anh được bố mẹ tôi vô cùng tín nhiệm, vì thế trước cưới bố đã giao lại công ty cho anh quản lý, còn ông thì lui về nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già.

Nhưng thật không ngờ anh ta lại là người thâm độc, mưu mô như vậy. Thế hóa ra suốt bao năm qua, anh ân cần quan tâm, chăm sóc tôi đều là giả vờ hay sao? Chẳng qua anh ta làm như vậy là muốn tôi và gia đình tin tưởng, hòng chiếm đoạt mọi thứ của nhà tôi sao? Bây giờ đã đạt được mục đích, anh ta mới bộc lộ bản chất thật.

Tôi tủi nhục rơi nước mắt, cả đêm tân hôn không tài nào chợp mắt được.

Tôi hối hận về cuộc hôn nhân này, chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Nhưng, anh ta lại nói rằng nếu tôi đòi ly hôn, anh ta sẽ gửi đoạn video đêm tân hôn cho tất cả người thân, bạn bè của tôi. Sao lại có người khốn nạn như anh ta chứ, tôi nên làm gì trong tình cảnh này bây giờ? 

Cẩm Tú (Kienthuc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem