Vẽ bánh giữ niềm tin

Thứ bảy, ngày 01/06/2013 15:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đợt nắng thứ 2 sắp qua- phiên họp CLB Gốc đa lại bắt đầu bằng một phát biểu về nắng của một hội viên hay than thở.
Bình luận 0

- Ăn thua gì, thấy bảo năm nay có 7 đợt nóng, còn chưa thấy nói mấy cơn bão.

- Bão khỏi quan tâm đi, phòng chống gì thì đến mùa nó cứ vào, giống như năm nào cũng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho lúa, màu, gia súc, gia cầm và năm nào cũng có dịch, năm nay là còn có chuyện lúa lép nữa mới đau.

- Cứ gì nông nghiệp, phòng chống tai nạn giao thông nói nhiều nhất và chết vẫn cao, hạn chế được què cụt thì tử vong lại tăng...

- Ôi dào! Các bác cứ nói thế, phòng chống tham nhũng quyết liệt mà cũng chưa đâu vào đâu, có đủ cả pháp luật, nghị quyết, ban bệ cũng nhiều mà hạ bệ được bao nhiêu.

Cụ lão nông thêm vào:

- Các ban bệ phòng chống đủ thứ ở ta cũng tiêu tốn tiền mà hiệu quả còn thấp lắm.

- Hay ta nhập các ban bệ đó lại thành một, vừa tiết kiệm, vừa “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, núi thì chẳng ai dám động.

- Thử tính lại đi, bao nhiêu quả núi bị xẻ thịt rồi?

- Thôi xin các vị, CLB ta không phải mạng xã hội mà các vị muốn nói gì cứ nói cho sướng cái mồm, hả hơi rượu bia.

- Thế theo ông nói gì cho nghe lọt tai hiện nay?

- Mình là dân Bắc, hãy hướng về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng mà Chính phủ vừa công bố.

- Có gì hay không?

- Trên cả tuyệt vời. Vùng châu thổ vốn đông dân, ít ruộng của ta đến năm 2015 sẽ đóng góp 26,6% GDP cả nước.

- Đóng góp thì xưa nay có bao giờ nghỉ, nhưng dân mình có được gì không?

- Sao không? Thu nhập bình quân đầu người 2.500 đô la/năm.

- Cha mẹ ơi! Nhà tôi 8 khẩu, 20.000 đô, chơi được con ôtô Matít.

- Bình tĩnh, quy hoạch này đến 2020, 7 năm nữa sẽ có thu nhập 4.180 đô/năm, bằng 82 triệu. Sướng cái tai chưa?

- Ù hết cả hai tai rồi.

- Ông nói đây là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, còn có chi tiết nào nói riêng về nông dân chúng ta không. Nói thật với các bác, em chỉ mong được một nửa như thế cũng đã sướng một đời dân cày.

- Thực tình đây là quy hoạch vĩ mô, còn chi tiết đến nhà ông thì tự tính đi, còn mấy sào ruộng, có đủ gạo ăn hay phải đong, tiền đong gạo lấy đâu ra. Mấy đứa con sắp vào đại học hay trốn đi Ănggôla mà hốt đô la. Cũng phải tính bao giờ hai cụ nhà ông nằm xuống nữa. Đó mới là cái bánh thực tế, còn chuyện quy hoạch cứ vẽ cho đẹp, cho vững niềm tin. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem