Vẽ mắt cho bức tranh, nhân viên bảo vệ gặp họa lớn

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 15/02/2022 12:00 PM (GMT+7)
Người đàn ông được cho là đã phá hoại tác phẩm nghệ thuật trị giá hơn 1 triệu USD.
Bình luận 0
Vẽ mắt cho bức tranh, nhân viên bảo vệ gặp họa lớn - Ảnh 1.

Bức tranh bị vẽ thêm mắt. Nguồn: The Art Newspaper Russia

Cảnh sát thành phố Ekaterinburg của Nga đã mở cuộc điều tra sau khi một nhân viên bảo vệ bị buộc tội vẽ mắt vào một tác phẩm nghệ thuật trong phòng trưng bày.

Ekaterinburg cách Moscow khoảng 1.500 km về phía đông và là thành phố lớn thứ tư của đất nước.

Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 7/12/2021, một nhân viên bảo vệ đã làm hỏng bức tranh "Three Figures" của Anna Leporskaya, bức tranh được bảo hiểm với giá gần 1 triệu đô la. Tranh được trưng bày tại Trung tâm Yeltsin, một tổ chức văn hóa và giáo dục được đặt theo tên tổng thống đầu tiên của Nga, Boris Yeltsin.

Giám đốc điều hành Trung tâm Yeltsin, Alexander Drozdov, cho biết trong một tuyên bố, người bảo vệ bị buộc tội làm việc cho một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ an ninh cho phòng trưng bày. Nói với trang web địa phương URA, người phụ trách triển lãm, Anna Reshetkina tiết lộ rằng đây là ngày đầu tiên của người đàn ông này làm việc.

Bản thân bức tranh cũng được cho mượn từ kho nghệ thuật nổi tiếng nhất của Nga, Phòng trưng bày Tretyakov ở Moscow, cho cuộc triển lãm "Thế giới là không khách quan", dự kiến diễn ra đến cuối tháng này. Họa sĩ Anna Leporskaya mất năm 1982 và là học trò của họa sĩ nổi tiếng thế giới Kazimir Malevich, người đã phát triển phong trào tiên phong làm điên đảo thế giới nghệ thuật vào những năm 1920.

Bức tranh "Three Figures" mô tả phần đầu và thân của ba người với khuôn mặt được bỏ trống. Tháng trước, khách tham quan đã phát hiện ra một cặp mắt nhỏ được vẽ thêm vào và báo cáo vụ việc với nhân viên phòng trưng bày. Theo The Art Newspaper Russia, nhân viên bảo vệ phòng trưng bày bị tình nghi đã dùng một trong những cây bút bi lưu niệm có sẵn trong phòng để vẽ mắt.

Thiệt hại của "Three Figures" được coi là có thể khắc phục được, với chi phí sửa chữa được Bộ Nội vụ ước tính lên tới 3.400 USD. Ivan Petrov, một nhà báo của The Art Newspaper Russia, cho biết, các vết bút được ấn tương đối "nhẹ", tuy nhiên "mực đã thấm một chút vào lớp sơn".

Đến ngày 20/12, gần hai tuần sau khi vụ phá hoại được phát hiện, vụ việc này mới được báo cáo. Ngoài ra mặc dù có camera CCTV, bảo tàng cũng không cung cấp được hình ảnh về thủ phạm.

Do đó, vẫn chưa rõ danh tính của kẻ phá hoại, nhưng người bảo vệ 60 tuổi bị nghi ngờ về hành vi này đã bị sa thải. Theo nhật báo Moscow RBK, một vụ án hình sự đã được mở ra đối với cựu nhân viên này, nếu bị kết tội, người đàn ông có thể phải đối mặt với án phạt lên đến ba tháng tù giam.

Anna Reshetkina cho biết động cơ của người bảo vệ "vẫn chưa được xác định".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem