Về nhà đi con tập 77: Thư bật khóc nức nở khi ký đơn ly hôn Vũ

Châu Anh Thứ năm, ngày 01/08/2019 06:02 AM (GMT+7)
Thư bật khóc khi nhận được 3 tỷ đồng tiền thanh toán hợp đồng hôn nhân từ Vũ.
Bình luận 0

Mở đầu tập 77 “Về nhà đi con”, Huệ (Thu Quỳnh) – Dương (Bảo Hân) nhanh chóng cùng Quốc (Tuấn Tú) đưa ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đi cấp cứu. Lúc làm thủ tục nhập viện, Huệ vô tình nhìn thấy cô Hạnh (Thúy Hà). Trông thấy Huệ, cô Hạnh vội vàng chạy trốn.

Biết tin ông Sơn nhập viện, Vũ (Quốc Trường) lập tức tới thăm và đưa ông về nhà. Trở về nhà sau vài ngày chữa trị, ông Sơn yêu cầu Vũ ly hôn với Thư (Bảo Thanh) để con gái bớt khổ. Với số tiền khổng lồ mà Công ty Luật Giang phải đền bù hợp đồng, gia đình Vũ đứng trước nguy cơ phá sản, Vũ cảm thấy mình không có tư cách để níu kéo mẹ con Thư.

img

Vũ đến viện đưa ông Sơn và Huệ về nhà.

Vũ chuyển khoản cho Thư số tiền 3 tỷ đồng tiền thanh toán hợp đồng hôn nhân. Sau đó, cả hai gặp mặt nhau để ký đơn ly hôn. Thư vừa ký tên vừa bật khóc nức nở. Đây chính là phân đoạn lấy nước mắt của khán giả nhiều nhất trong tập phim này. Nhiều người lên tiếng trách móc Vũ rằng anh đang dần có tình cảm với Thư và yêu thương cu Bon nhưng không chịu níu kéo, giải thích với ông Sơn nhằm giữ lại hạnh phúc gia đình.

img

img

Vũ - Thư cùng ký đơn ly hôn.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với ông Luật (NSND Hoàng Dũng) và bà Giang (Ngân Quỳnh), Vũ đã bật khóc khi công ty của gia đình đứng trước nguy cơ bị phá sản do lỗi lầm của mình. Anh mong muốn con trai được lớn lên trong chính căn nhà mà ông bà nội xây dựng lên. Bà Giang đau lòng khi chứng kiến Vũ khóc. Ông Luật động viên rằng khi con trai khóc cũng chính là lúc nó trưởng thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem