Vết nhơ đáng xấu hổ nhất AFF Cup: Bán độ vì sợ gặp Việt Nam

P.V (tổng hợp) Thứ tư, ngày 16/11/2016 18:10 PM (GMT+7)
Đông Nam Á vốn là “vùng trũng” của bóng đá thế giới vậy nên không thiếu những câu chuyện dở khóc dở cười. Đối với các CĐV bóng đá trong khu vực thuộc thế hệ 8X trở về trước, có lẽ họ vẫn còn nhớ như in về trận đấu mà đội nào cũng muốn thua giữa Thái Lan và Indonesia hồi năm 1998.
Bình luận 0

Tiền thân của AFF Cup là Tiger Cup và vạo năm 1998 nó được tổ chức ở Việt Nam. Khi ấy, với tư cách là đội chủ nhà và sở hữu lứa cầu thủ tài năng, được đánh giá như “Thế hệ vàng”, ĐT Việt Nam của HLV Alfred Riedl đã kết thúc 3 trận vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng B, xếp dưới Singapore. Ở bảng A, Indonesia sớm giành vé đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận. Trận cuối họ gặp Thái Lan, đội cũng đã có 4 điểm và đặt một chân vào bán kết.

img

Cầu thủ Indonesia vỗ tay ăn mừng sau khi ghi bàn phản lưới nhà.

Theo lý thuyết, chỉ cần hòa là hai đội giành vé đi tiếp, trong đó Indonesia sẽ xếp đầu bảng, còn Thái Lan xếp nhì bảng. Thế nhưng, có vẻ cả hai đội đều không muốn mình xếp nhất bảng, tức sẽ phải di chuyển từ TP HCM ra Hà Nội để gặp chủ nhà Việt Nam. Bằng chứng là trong cuộc đối đầu trực tiếp với nhau, họ đều muốn mình là kẻ thua trận.

Sau tiếng còi khai cuộc, cả Thái Lan và Indonesia đều cố tình mở toang khung thành đội nhà cho đối phương ghi bàn. Kết quả là đến phút 89, hai đội hòa nhau 2-2. Màn hài kịch xảy ra đúng phút 90 của trận đấu khi hậu vệ Mursyid Effendi của Indonesia đi bóng dũng mãnh về phía cầu môn đội nhà rồi thẳng chân sút tung lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Thái Lan và người hâm mộ có mặt trên sân Thống Nhất. Thậm chí sau khi sút tung lưới đội nhà, Effendi còn vỗ tay ăn mừng. Thua 2-3, Indonesia xếp nhì bảng A, tránh được Việt Nam ở bán kết.

Tuy nhiên, tính toán của Indonesia chẳng mang tới cho họ tấm vé chung kết khi đội bóng này để thua Singapore 1-2 ở bán kết. Trong khi đó, với tâm lý lo sợ và lại chịu sức ép lớn từ khán giả tại sân Hàng Đẫy, Thái Lan đã thua Việt Nam 0-3. Ít ngày sau, Indonesia và Thái Lan gặp lại nhau ở trận tranh hạng 3 sau đó. Trận đấu đã diễn ra quyết liệt đúng với tính chất và thực lực của hai đội. Sau 120 phút thi đấu, tỷ số là 3-3 và Thái Lan đã thắng 5-4 trên chấm luân lưu 11m.

Kết thúc Tiger Cup 1998, ĐT Indonesia đã bị FIFA điều tra và sau đó Mursyid Effendi bị cấm thi đấu quốc tế vĩnh viễn. Ngoài ra, đội tuyển của xứ vạn đảo cũng nhận “mưa gạch đá” từ CĐV nhà. Trong khi đó, ĐT Thái Lan cũng chẳng khá hơn khi truyền thông nước này gọi đó là trận đấu ô nhục, đòi tẩy chay những Choketawee Promrut, Therdsak Chaiman, Chaichan Kiewsen... khỏi ĐTQG.

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem