VFF tính rút vốn khỏi VPF

Thứ hai, ngày 09/01/2012 15:38 PM (GMT+7)
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết việc rút vốn khỏi VPF là điều VFF không bao giờ mong muốn nhưng nếu tình trạng tranh chấp bản quyền truyền hình vẫn tiếp diễn, VFF buộc phải tính tới phương án này
Bình luận 0

Trước vòng đấu thứ hai của Super League, tất cả các CLB ở Giải Hạng nhất và Ngoại hạng đồng loạt nhận được hai văn bản, một của VFF khẳng định ban tổ chức (BTC) các sân phải tôn trọng bản quyền truyền hình do Tập đoàn An Viên (AVG) sở hữu, một của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nói các đội bóng không được phép cản trở các đài truyền hình vào sân tác nghiệp phục vụ người hâm mộ. Giải đấu mang tên Ngoại hạng đang rơi vào tình cảnh vô chủ!

img
Phóng viên các đài VTC và AVG tác nghiệp trước trận V.Hải Phòng – Navibank Sài Gòn chiều 7-1. Ảnh: Hải Anh

Lẽ ra, việc chuyển giao quyền điều hành giải đấu cho VPF đã phải được tiến hành để Giải Ngoại hạng cũng như các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia được vận hành trơn tru. Thế nhưng, cả VFF và VPF đều đang đổ lỗi cho nhau trong việc làm chậm quá trình chuyển giao.

Chính khúc mắc trong việc xác định chủ giải đã khiến các CLB vô cùng hoang mang, nhất là khi các chỉ đạo của VFF và VPF cứ đối nhau chan chát. Vòng 1, BTC sân Ninh Bình đã đối mặt với tình huống khó xử khi Đài VTC xin phép vào sân tường thuật trong khi AVG, đối tác của VFF, cũng có mặt trên sân.

Vòng 2, tình huống này tái diễn trên sân Lạch Tray ở trận V.Hải Phòng hòa Navibank Sài Gòn 1-1. Phải đến khi chủ tịch VPF can thiệp với BTC sân thì VTC mới có thể tác nghiệp. Một thành viên BTC sân Lạch Tray cho biết: “Nếu tình huống này còn kéo dài thì chúng tôi rất khó xử”.

Rõ ràng, VFF đang đánh mất vị thế khi BTC các sân giờ đều đã nằm dưới sự quản lý của VPF. Các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài cũng đều do VPF trả lương nên “ăn cây nào” phải “rào cây đó”.

Việc VFF không thể chỉ đạo được VPF khiến lãnh đạo VFF cảm thấy rất ức chế. VFF hiện vẫn đang là cổ đông lớn nhất của VPF. Lẽ ra, với số vốn đang có ở VPF, VFF có thể đưa ra quyền phủ quyết, thậm chí VFF có thể rút vốn khỏi VPF để phản đối.

Theo Luật Doanh nghiệp, việc rút vốn của VFF cũng không có gì sai. Tuy nhiên, hiện nay, quyền điều hành VPF lại đang nằm trong tay các ông bầu. Bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng chiếm đa số trong HĐQT VPF nên nếu muốn triệu tập đại hội cổ đông, một mình VFF cũng chưa làm được!

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Việc rút vốn khỏi VPF là điều VFF không bao giờ mong muốn. Tuy nhiên, nếu tình trạng như trên vẫn tiếp diễn, chúng tôi buộc phải tính tới phương án này”.

Một kịch bản rất khó lường còn chờ đón VFF ở phía trước, vì thế lúc này VFF chỉ còn biết trông đợi vào Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, bộ chủ quản của VFF và cơ quan quản lý trực tiếp là Tổng cục TDTT đứng ra “dạy cho VPF một bài học”.

Tổng cục TDTT sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn giữa các bên trong tuần này. VFF, VPF và AVG đều sẽ có cơ hội nêu quan điểm của mình, song có một thực tế rõ ràng là không có sự hậu thuẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, VFF khó lòng “trị” được VPF!

Sau vụ việc cả AVG và VTC cùng vào sân Lạch Tray, AVG đã gửi văn bản tới Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị xử lý hành vi xâm phạm bản quyền của VTC. AVG nhắc lại việc từng gửi công văn cảnh báo VTC nhưng đài này đã phớt lờ. VTC là đài truyền hình trực thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông.

Hà Nội T&T toàn thắng

Sau hai vòng đấu của Super League 2012, Hà Nội T&T chiếm ngôi đầu, khi vừa thắng trận thứ hai, 1-0 trước B.Bình Dương vào chiều 8.1.

Từ cú phạt góc, bên phía cánh trái, Văn Quyết khẽ chạm vào bóng khiến thủ thành Đinh Hoàng La lúng túng bắt không dính giúp đội chủ sân Hàng Đẫy vươn lên dẫn trước từ phút 25. Hà Nội T&T luôn chơi rất khôn ngoan và luôn gặp vận hên trên sân nhà. Điều đó tiếp tục được minh chứng trong trận đấu này khi các chân sút B.Bình Dương như Việt Thắng, Brian, Anh Đức đều bỏ lỡ cơ hội. Đáng tiếc nhất cho đội khách là tình huống ở phút bù giờ cuối cùng khi Philani đã đưa bóng vượt qua tay thủ thành Hồng Sơn nhưng lại bật cột dọc.

img
Các cầu thủ Hà Nội T&T chúc mừng Văn Quyết sau bàn thắng duy nhất vào lưới B.Bình Dương. Ảnh: Hải Anh

Trên sân Nha Trang, K.Khánh Hòa hoàn toàn áp đảo V.Ninh Bình chủ yếu dựa vào những ngoại binh trên hàng công. Lần lượt Lê Văn Tân, Phạm Hữu Phát, Tấn Tài và Justice ghi 4 bàn vào lưới V.Ninh Bình để giúp đội chủ nhà giành 3 điểm đầu tiên ở Super League 2012. Ở trận còn lại, Thanh Hóa hòa SHB Đà Nẵng 0-0, trận hòa thứ hai của đội bóng xứ Thanh.

Ở trận đấu muộn vòng 2 Giải Hạng nhất, CLB TPHCM thắng XM Fico Tây Ninh 3-1 nhờ hat-trick của De Jesus. CLB TPHCM dự kiến sẽ có được đơn vị tài trợ trong thời gian sớm nhất nhằm giải quyết vấn đề lương bổng và tìm kiếm sự ổn định trong tương lai gần.

Theo Người lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem