Vì sao Brazil là nạn nhân tiếp theo của Croatia khi "đấu súng"?

Phạm Trần Oánh Thứ bảy, ngày 10/12/2022 07:10 AM (GMT+7)
Rõ ràng, Croatia có lợi thế tâm lý hơn Brazil khi 2 đội bước vào loạt sút luân lưu tại vòng tứ kết World Cup 2022. Cuối cùng, đương kim á quân đã thành công khi đánh bại các vũ công Samba.
Bình luận 0

Brazil lấn lướt nhưng Croatia đầy bản lĩnh

Brazil được đánh giá cao hơn Croatia và khi bước vào trận đấu, thế trận cũng diễn ra nghiêng về phía các cầu thủ Brazil. Mặc dù vậy, các cầu thủ Croatia đã chơi rất hay. Họ cố gắng hạn chế sức tấn công của các cầu thủ Brazil bằng cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ, không để các cầu thủ đối phương dễ dàng cầm bóng phối hợp ở khu vực gần vạch 16m50 của đội nhà, đồng thời cũng gây áp lực lên hàng thủ đối phương, không cho các cầu thủ Braxin toàn tâm toàn ý cho việc tổ chức các cuộc tấn công.

Hàng tiền vệ Croatia chơi tốt. Họ chống đỡ, thu hồi bóng hiệu quả, tổ chức phối hợp triển khai tấn công rất tự tin. Đã có vài pha bóng các cầu thủ Croatia gây sóng gió trước khung thành Brazil, đặc biệt là từ những đường căng ngang trước mặt khung thành. Như mọi khi, Luka Modric chơi rất ổn định.

Braxin, nạn nhân tiếp theo ở loạt "đấu súng" - Ảnh 1.

Modric đã thể hiện vai trò nhạc trưởng rất xuất sắc. Ảnh: SPORT

Về phía Brazil, các phương án tấn công của họ đa dạng hơn đội bóng nổi tiếng về kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp của châu Âu là Tây Ban Nha. Ngoài các miếng phối hợp nhỏ ở trung lộ, các cầu thủ Brazil sẵn sàng tung ra các đường chuyền dài.

Trong hiệp 1, có 4 đường chuyền dài từ hậu vệ lên thẳng tiền đạo, với cự ly trên 50m, và lần nào cũng chính xác. Có vài tình huống tấn công được thực hiện bằng các pha đột phá cá nhân, điển hình là pha đi bóng rồi dứt điểm của Neymar, nhưng thủ môn của Croatia đã hóa giải được cú sút đó.

Các cầu thủ Brazil cũng sẵn sàng chuyển bổng để đánh đầu. Nhưng các nõ lực đó đều bị các cầu thủ Croatia hóa giải được. Khá bất ngờ là các cầu thủ Croatia được đánh giá thấp hơn về lực lượng, tuổi trung bình của các cầu thủ cao, lại mất sức rất nhiều trong 120 phút thi đấu của trận trước đó, mà họ lại có thể chơi tốt như vậy trước các cầu thủ Brazil.

Vào hiệp 2, có vẻ 2 đội tổ chức thi đấu không có thay đổi gì nhiều về mặt lối đá so với hiệp 1, những cầu thủ tốt nhất của 2 đội cũng đã được sử dụng, các thay đổi nhân sự cũng có lẽ cũng chỉ vì vấn đề thể lực. Hiệp đấu này, các cầu thủ Brazil tạo ra được nhiều cơ hội hơn.

Có thể là do hàng phòng ngự Croatia đã không thể duy trì liên tục sự chặt chẽ. Nhưng các cơ hội đó đã bị Neymar và các đồng đội bỏ lỡ. Trận đấu phải đi vào 2 hiệp phụ. Xét về mặt tâm lý và tương quan lực lượng, ít nhất các cầu thủ Croatia mong muốn điều này hơn các cầu thủ Brazil. Rõ ràng, họ có chủ trương là nếu không thể có bàn thắng để chiến thắng trước Brazil, Croatia sẽ đưa trận đấu đến hiệp phụ rồi tiếp theo là loạt đá luân lưu, như rất nhiều lần họ đã làm trước đây và đều thành công.

Nhưng cái cách mà các cầu thủ Croatia thực hiện được điều này mới là đáng nói. Họ phòng ngự nhưng là thứ phòng ngự rất tích cực. Vẫn tổ chức tấn công, phối hợp kiểm soát bóng. Chúng ta hoàn toàn không thấy thứ phòng ngự kiểu đổ bê tông, phá bóng phát một ở hàng phòng ngự Croatia. Họ có 1 hàng tiền vệ và tiền đạo đủ sắc để các cầu thủ Braxin phải cẩn trọng khi huy động lực lượng tấn công. Khi xem đội Croatia thi đấu, chúng ta không có cảm giác ức chế như phải xem các đội bóng phòng ngự triệt để bằng cách đổ bê tông hay dựng xe buýt trước cầu môn.

Gần hết hiệp phụ thứ nhất, tưởng rằng các cầu thủ Croatia đã làm được điều mình mong muốn thì các cầu thủ Brazil ghi bàn. Từ 2 nhịp bật tường 1 chạm với đồng đội, Neymar thoát xuống, đi qua thủ môn Croatia, rồi cẩn thận đá bóng bổng vào lưới đối phương ghi bàn thắng mở tỷ số. Đây chính là sự khác biệt, và sự khác biệt này tạo ra sự khác biệt của 1 đội bóng xuất sắc với 1 đội bóng giỏi.

Braxin, nạn nhân tiếp theo ở loạt "đấu súng" - Ảnh 2.

Neymar ghi bàn nhưng cuối cùng Brazil vẫn bị loại. Ảnh: SPORT

Sau bàn thua, đội Croatia có một loạt sự điều chỉnh, đương nhiên là để tăng cường sức tấn công. Các cầu thủ Brazil cầm bóng chậm lại, cố gắng thận trọng để kiểm soát bóng chờ hết giờ.

Tưởng rằng chiến thắng đã ở trong tay các cầu thủ Brazil thì đến những phút cuối của hiệp phụ thứ 2, trong tình huống các cầu thủ Croatia tấn công, không hiểu vì lý do gì mà đối phó với 4 cầu thủ tấn công của Croatia chỉ có 4 cầu thủ phòng ngự Brazil. Có thể họ đã chủ quan hoặc đuối sức. Nhận quả chuyền ngang từ biên vào, cầu thủ Petkovic đã sút bóng chạm chân hậu vệ, bóng đổi hướng vào lưới, ghi bàn gỡ hòa cho Croatia.

Hai đội bước vào loạt luân lưu. Rõ ràng Croatia có lợi thế tâm lý hơn. Họ muốn có điều này và họ đã đạt được. Họ đã hạ nhiều đối thủ ở loạt "đấu súng" này. Còn với các cầu thủ Brazil, tâm lý nặng hơn hẳn. Họ không muốn và không chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý cho biện pháp tìm người thắng, kẻ thua đầy may rủi này.

Kết quả: Brazil là nạn nhân tiếp theo của Croatia ở loạt "đấu súng" đầy oan nghiệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem