Vì sao khán giả chê An Chi của Ninh Dương Lan Ngọc trong "Mối tình đầu"?

Hà Thúy Phương Thứ năm, ngày 24/01/2019 13:39 PM (GMT+7)
Nhân vật An Chi của Ninh Dương Lan Ngọc trong "Mối tình đầu" đang bị khán giả chê bai, chỉ trích về tạo hình lẫn tính cách và cách diễn hơi quá so với phiên bản gốc.
Bình luận 0

img

Phiên bản gốc Kim Hye Jin và Ninh Dương Lan Ngọc vai An Chi

Ninh Dương Lan Ngọc được chọn vào vai An Chi vì có kinh nghiệm "điên"

Ninh Dương Lan Ngọc được vào vai An Chi của "Mối tình đầu" sau tin đồn cướp vai của Angela Phương Trinh. Có thông tin cho rằng Angela Phương Trinh lúc đầu đã được nhắm cho vai An  Chi, nhưng sau đó Lan Ngọc lại được nhận vai. Các fan hâm mộ thậm chí còn cho rằng Lan Ngọc không hề đến buổi casting phim mà vẫn được chọn.

Sau đó nhà sản xuất đã đưa ra các tấm hình cho thấy Lan Ngọc có mặt tại buổi casting. Có 2 buổi casting, một buổi cho tất cả các diễn viên ứng cử, một buổi là các diễn viên được nhà sản xuất đích thân mời đến thử vai.

img

Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá cao với diễn xuất đa dạng

Nếu nói về độ hợp vai giữa Lan Ngọc và Angela Phương Trinh thì Lan Ngọc hợp hơn bởi lối diễn xuất đa dạng đã được chứng tỏ qua nhiều vai diễn. Sau vai diễn nặng về tâm lý Nương trong phim điện ảnh “Cánh đồng bất tận”, cô quay ngoắt sang một vai diễn trái ngược vô cùng "điên" - Lụa trong phim truyền hình “Vừa đi vừa khóc”. Kể từ đó, Ninh Dương Lan Ngọc luôn được gọi tên trong những vai diễn "khó nhằn" như Cám trong “Tấm Cám (2016), Như Ý trong “Cô Ba Sài Gòn” (2017).

img

Hwang Jung Eurn và Go Joon Hee có sự chênh lệch rất rõ về hình thức và chiều cao.

Nếu nhìn về hình thức, diễn viên Hàn Quốc Hwang Jung Eum thủ vai Kim Hye Jin trong “She was pretty” có vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không quá sắc sảo thu hút, cô cao 1m67 còn cô bạn Go Joon Hee trong vai Min Hari thì cao 1m72. Khi hai người đứng cạnh nhau sẽ thấy rõ sự chênh lệch về hình thức.

Trong khi Ninh Dương Lan Ngọc cao 1m64 còn Chi Pu cao 1m63, hai người khá tương đồng. Ninh Dương Lan Ngọc có gương mặt rất nét và sáng hình, cho dù đã được hóa trang cho xấu đi, nhưng vẫn thấy được các đường nét của cô tươi sáng và bắt mắt.

img

Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu khá tương đồng về... chiều cao.

Việc casting rất quan trọng và có khi còn hơn khả năng diễn xuất của diễn viên. Bởi nếu chọn được đúng người, thì chỉ riêng hình ảnh đó đã khiến khán giả tin nhân vật là có thật. Hwang Jung Eurn vốn là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng sau khi hóa trang, cô toát lên một Kim Hye Jin tự ti, tội nghiệp, hơi khô khan, buồn rầu. Trái lại, vai An Chi của Ninh Dương Lan Ngọc lại nhìn thấy sự nhí nhảnh, hơi có phần quá khích và ồn ào.

img

Địch Lệ Nhiệt Ba - Lý Huệ Trân không thể nào xấu nổi ở phiên bản Trung

Về bài học casting, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gặp thất bại với vai Lý Huệ Trân ("Mối tình đầu" phiên bản Trung Quốc). Cô vốn đã quá xinh đẹp, không thể nào làm cho xấu được nên riêng về hình thức đã không thể tin được cô là một con vịt xấu xí.

Tạo hình An Chi màu mè sặc sỡ

img

An Chi màu mè của "Mối tình đầu"

An Chi của “Mối tình đầu” đang nhận rất nhiều chỉ trích về tạo hình của mình, đặc biệt là hai quả đào đỏ ửng trên má. Với mặc định từ phiên bản gốc là nhân vật bị chàm nẻ khô má và có những vết tàn nhang lấm tấm, nhưng nhìn tạo hình của An Chi thì người xem vẫn không thể tưởng tượng được đó là ý đồ gì.

Từ khi những hình ảnh đầu tiên của An Chi xuất hiện trên mạng, những ý kiến của dân mạng đã rất đồng nhất về đôi má của An Chi không hề thuyết phục, nhưng các nhà sản xuất đã trấn an khán giả rằng trên ảnh màu bị đậm quá, đến khi lên phim màu má sẽ nhạt bớt đi.

img

Tạo hình bình dị cổ lỗ của Kim Hye Jin

Trang phục của Kim Hye Jin trong “She was pretty” và An Chi trong “Mối tình đầu” nếu thoạt nhìn thì có vẻ rất tương đồng, cùng là những kiểu quần ống suông rộng, áo thun oversize, áo sơ mi cổ lỗ, giầy Oxford…

Nhưng nhìn kỹ thì không phải vậy. Kim Hye Jin của She was pretty” mặc những trang phục đó với phong cách giản dị, xuề xòa, không chau chuốt với những màu sắc nhạt, không gây chú ý.

Đặc biệt, cô thường xuyên đi tất trắng cùng với giày Oxford – trong cách mix đồ của người phương Tây, đây được coi như là một lỗi thể hiện sự thiếu tinh tế nhưng nó lại được Michael Jackson lăng xê, bởi vậy Kim Hye Jin có biệt hiệu là Jackson.

img

Tất trắng và tất chấm bi của Kim Hye Jin và An Chi

Với An Chi, tất trắng lại chuyển thành những đôi tất màu mè sặc sỡ lúc kẻ sọc lúc chấm bi được phối cùng với trang phục gần giống như Kim Hye Jin, nhưng nó không thể hiện sự thiếu tinh tế mà hơi gần với một chú hề. Ngoài ra, An Chi cũng thường xuyên sử dụng các màu sắc sặc sỡ trên quần áo và phối nhiều đồ với nhau một cách có dụng ý, khác với thái độ không coi trọng trang phục của Kim Hye Jin.

img

Tất của An Chi và Kim  Hye Jin

Ninh Dương Lan Ngọc sử dụng nhiều ngôn ngữ hình thể và độc thoại

Mới qua tập 5, nhưng hiện vai diễn An Chi đã hiện lên khá rõ trước mắt khán giả. Một nhận xét chung của những "con nghiện" phim là cách diễn của Lan Ngọc hơi bị quá so với phiên bản gốc. Lan Ngọc thể hiện nhiều ngôn ngữ hình thể, biểu cảm quá đà như la hét nhiều. Hầu như lúc nào An Chi cũng la hét trước mỗi tình huống lạ mà cô gặp, từ bất ngờ, khó chịu, bối rối hay gặp khó khăn. Biểu cảm đó có vẻ trái ngược với phác họa tính cách ban đầu của An Chi là tự ti về hình thức của mình, sống thu mình chỉ muốn tập trung vào công việc để trả nợ cho gia đình. Những hành động của An Chi lại thường xuyên gây chú ý cho những người xung quanh.

img

Một An Chi ồn ào trong "Mối tình đầu"

Mặc dù đạo diễn của “Mối tình đầu” có nói rằng ở phiên bản gốc Kim Hye Jin của “She was pretty” còn điên hơn, lố hơn. Nhưng những ai đã xem qua phiên bản gốc “She was pretty” sẽ thấy rằng Kim Hye Jin tùy từng lúc mới thể hiện sự điên của mình ở những tình huống rất đặc biệt, còn bình thường, cô ấy vẫn trầm tĩnh, có một vẻ rầu rĩ và lặng lẽ đúng như tính cách của nhân vật.

Ngoài ra An Chi còn rất hay độc thoại, khi phải thể hiện suy nghĩ gì đó thì An Chi đều tự nói một mình rất to dù là đang ở ngoài đường hay trong phòng. Nếu ngoài đời có người tự nói một mình nhiều như vậy thì chắc hẳn sẽ không bình thường và độc thoại là thủ pháp thường được sử dụng ở kịch nói nhiều hơn.

img

Không phải mọi thứ kể trên là lỗi của Ninh Dương Lan Ngọc, cô vẫn là một diễn viên rất tài năng, chịu khó, chịu khổ và hết mình trước mỗi vai diễn lạ. Nhưng một vai diễn hay một tác phẩm truyền hình là sự tổng hòa của nhiều khâu, kết hợp của nhiều yếu tố, mà chỉ cần một yếu tố không hợp lý cũng sẽ có ảnh hưởng đến những khâu khác. Các nhà sản xuất đã rất cố gắng chọn được đội hình diễn viên sáng hình, sáng giá, hình ảnh đẹp, bắt mắt với những màu sắc tươi sáng rực rỡ hợp với giới trẻ.

img

Hình ảnh đẹp của "Mối tình đầu"

Nhưng khán giả ngày một khó tính vì đã được thưởng thức quá nhiều món ngon ở khắp mọi nơi, nên sự đòi hỏi mọi điều hoàn hảo ngày càng trở nên là một điều đương nhiên của người thưởng thức. Hy vọng đúng như lời Ninh Dương Lan Ngọc nói: Hiện giờ khán giả còn chưa quen với An Chi nên chưa bắt nhịp được. Khán giả sẽ dần quen hơn ở các tập sau và yêu quý An Chi bởi vì Ninh Dương Lan Ngọc đã dùng 200% - 300% sức lực của mình cho vai diễn này cũng như đã hy sinh rất nhiều về hình thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem