Vì sao những ca sĩ có cát- sê “khủng” bỏ nghề, đi làm thợ mộc, nuôi heo?

Chủ nhật, ngày 26/07/2020 15:00 PM (GMT+7)
Siu Black, Trương Đan Huy, Ya Suy... là những giọng ca nổi tiếng, từng ở đỉnh cao sự nghiệp, nhận mức cát-sê cao ngất ngưởng nhưng lại “biến mất” trên thị trường âm nhạc...
Bình luận 0

Những giọng ca rút lui khỏi showbiz sau những biến cố...

Sở hữu chất giọng khỏe khoắn, hoang dã và mãnh liệt, Siu Black được nhắc đến như một trong những "hàng hiếm" của nền âm nhạc Việt Nam. Giọng hát của chị đã vượt khỏi không gian âm nhạc Tây Nguyên để thành công trong những phong cách pop-rock rất thịnh hành từ thập niên 90.

Siu Black từng là gương mặt được săn đón của làng giải trí Việt. Chị đắt show quảng cáo, làm giám khảo và xuất hiện trong các chương trình lớn với mức cát–sê cao ngất ngưởng.

Vì sao những ca sĩ có cát- sê “khủng” bỏ nghề, đi làm thợ mộc, nuôi heo? - Ảnh 1.

Trong suốt thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp Siu Black sở hữu hàng loạt bản hit đình đám, mang đậm chất rock dân gian mãnh liệt như: "Ly cà phê Ban Mê", "Ngọn lửa cao nguyên", "Tiếng sáo"…

Vì sao những ca sĩ có cát- sê “khủng” bỏ nghề, đi làm thợ mộc, nuôi heo? - Ảnh 2.

Sau biến cố nợ nần, nữ ca sĩ về quê ở ẩn, làm vườn, nuôi heo.

Năm 2013, Siu Black công khai tin vỡ nợ. Vì scandal đánh bạc, nợ nần, nữ ca sĩ như rơi xuống vực thẳm, mất hết sự nghiệp, tiền bạc và bạn bè. Nữ ca sĩ phải lẩn trốn giang hồ đòi nợ, lâm vào cảnh khốn đốn, nhà cửa cầm cố.

Sau biến cố, Siu Black về quê ở ẩn, hầu như không đi biểu diễn. Ở tuổi ngoài 50, cuộc sống hàng ngày của nữ ca sĩ nổi tiếng một thời là ở nhà chăm cháu nội, trồng rau và nuôi heo. Trước đó, chị cũng phụ gia đình làm nương rẫy, trồng cà phê, cao su...

Không rơi vào hoàn cảnh nợ nần bi đát như đàn chị Siu Black nhưng Quán quân Vietnam Idol 2012 Ya Suy cũng từ bỏ “ước mơ vươn tới một ngôi sao” sau khi vướng scandal phụ tình và ngưng ca hát vì mất giọng.

Cụ thể, sau cuộc thi Vietnam Idol 2012, Ya Suy tiếp tục theo học và tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, chàng trai dân tộc Chu Ru cho ra mắt sản phẩm “Về với lúa” nhưng không gây được sự chú ý. Cái tên Ya Suy cũng dần dần trở nên mờ nhạt trong lòng người hâm mộ.

Bên cạnh đó, anh liên tiếp dính ồn ào phụ tình, “trở mặt” khi bạn gái sinh con và tuyên bố dừng ca hát. Những áp lực từ dư luận cùng với thông tin mất giọng khiến anh rút dần khỏi showbiz, chọn lối sống khép mình hơn.

Từ một “hiện tượng âm nhạc lạ”, đi đến đâu cũng được săn đón, Ya Suy hiện tại có cuộc sống bình dị ở nương rẫy, buôn làng. Thi thoảng anh chia sẻ hình ảnh, clip đi làm vườn cà phê, trồng lúa, chăm sóc đàn gà...

Vì sao những ca sĩ có cát- sê “khủng” bỏ nghề, đi làm thợ mộc, nuôi heo? - Ảnh 3.

Từ Quán quân cuộc thi Vietnam Idol...

Vì sao những ca sĩ có cát- sê “khủng” bỏ nghề, đi làm thợ mộc, nuôi heo? - Ảnh 4.

... Ya Suy về quê làm nương rẫy, nuôi gà chăn heo.

Còn Trương Đan Huy, từng được xem là ca sĩ tiên phong ghi hình cho các sản phẩm âm nhạc, mời các ngôi sao nổi tiếng diễn xuất như Ngọc Diệp, Kim Hiền... Những bản hit đình đám một thời như “Dĩ vãng cuộc đời”, “Về đâu”, “Mơ về cô bé yêu”, “Đừng giận em anh nhé”... từng xuất hiện trên mọi nẻo đường, được các khán giả thế hệ 8X và 9X đầu đời yêu thích.

Với sức hút mạnh mẽ, Trương Đan Huy thừa nhận, thời hoàng kim trong sự nghiệp, cát-sê của nam ca sĩ dao động từ 50 - 60 triệu đồng, đỉnh điểm có những show sự kiện anh nhận được cát-sê 100 triệu đồng...

Tuy nhiên vì mải mê đi hát và không đầu tư hình ảnh, hình ảnh của Trương Đan Huy dần mờ nhạt rồi “mất hút” giữa rừng giọng ca trẻ đẹp xinh, hát hay nhảy giỏi. Cảm giác không còn lực đi hát tiếp, Trương Đan Huy bất ngờ rẽ ngang sang làm... thợ mộc, nối nghiệp gia đình. Hiện tại, anh có cuộc sống sung túc tại Cần Thơ cùng vợ và 2 con trai...

“Duyên với nghề đã hết thì làm gì cũng được, miễn sao vui vẻ?”

Gần đây, Ya Suy gây chú ý khi tiết lộ bản thân bị cười chê vì từ một ca sĩ nổi tiếng lại về quê gắn bó với ruộng vườn, gà lợn. “Có nhiều người khi thấy tôi đăng clip, tôi đi làm vườn cà phê, quây quần với đàn gà, mân mê cái máy cắt cỏ. Có lẽ họ nghĩ rằng không ngờ một anh chàng ca sĩ lại chọn đi làm những việc tầm thường đó... Có lẽ có nhiều người cười khinh”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, bản thân Ya Suy cho rằng anh “không ngại lấm bùn đất, phân heo, cứt gà” vì: “Được sống và làm việc theo những gì mình muốn và mình thích đó chính là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với tôi. Vì cuộc sống đích thực nhất với tôi là tự do. Làm việc vất vả nhưng ngủ yên và không lo nghĩ ngày mai ganh đua với ai, không bị ai la mắng”.

Siu Black nói, sau scandal nợ nần, có giai đoạn chị tưởng chừng không sống nổi. Nhưng hiện tại chị đã quen với cuộc sống ở quê, làm việc nhà, chăm cháu nội rất tốt. “Khi mình chấp nhận thì mọi chuyện thay đổi cũng nhẹ nhàng thôi. Trước đây, tham gia hoạt động showbiz xô bồ, quá tham việc, giờ tôi sống ở quê rất tốt. Tôi đã gặp nhiều người sống khổ hơn mình, họ vẫn sống vui vẻ, nói cười dù ngày mai chỉ ăn cháo. Chính vì gặp gỡ nhiều người, tôi sống lạc quan hơn”, Siu Black từng bộc bạch.

Vì sao những ca sĩ có cát- sê “khủng” bỏ nghề, đi làm thợ mộc, nuôi heo? - Ảnh 5.

Giọng ca đình đám một thời Trương Đan Huy...

Vì sao những ca sĩ có cát- sê “khủng” bỏ nghề, đi làm thợ mộc, nuôi heo? - Ảnh 6.

... hiện tại tập trung phát triển sự nghiệp làm mộc và chăm lo cho tổ ấm.

Chia sẻ về những giọng ca từng ghi dấu ấn bất ngờ rút lui khỏi showbiz, về quê gắn bó với ruộng vườn, chăn nuôi, ca sĩ Việt Tú cho rằng không ai có quyền khinh thường người nghệ sĩ khi họ làm công việc lao động như bao người bình thường khác.

“Chẳng có con đường nào bằng phẳng, chẳng có thành công nào mà không cần đến sự nỗ lực của bản thân. Có thể hôm nay bạn đang ở đỉnh cao, nhưng ngày mai vì một lỡ lầm nào đó, hay thậm chí vì sự khắc nghiệt của công việc này mà bạn mất đi tất cả.

Có một số trường hợp những người nghệ sĩ đã rất thành công, gần như là ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng rồi đột nhiên “biến mất” trên thị trường âm nhạc. Người thì về quê phụ giúp gia đình, người chuyển hướng công việc...

Lý do tại sao như vậy, tôi nghĩ chỉ có bản thân họ mới là người hiểu rõ nhất. Nhưng trên tất cả, đứng ở cương vị là một người nghệ sĩ, một đồng nghiệp thì tôi vẫn mong muốn họ sẽ quay trở lại với nghề, và khán giả sẽ lại dang rộng vòng tay yêu thương họ.

Còn nếu như thực sự duyên với nghề đã hết, họ không làm nghề nữa thì làm công việc gì là quyền của họ, miễn sao họ cảm thấy cuộc sống được vui vẻ và bình an.  Ai cũng đều có quyết định cho riêng bản thân mình và tự chịu trách nhiệm với điều đó”, ca sĩ Việt Tú bày tỏ.


Nguyễn Hằng (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem