Vị xuyên

  • (Dân Việt) - Hàng ngày, có hàng trăm người dân thôn Pao Mã Phìn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên và người dân từ bên kia biên giới tràn sang xã Tả Ván, huyện Quản Bạ (Hà Giang) khai thác lâm sản trái phép.
  • (Dân Việt) - Chỉ cách trung tâm xã chưa đầy 10km, nhưng từ nhiều năm qua 127 hộ dân thôn Làng Má, xã Đạo Đức (Hà Giang) vẫn không có điện, phải dùng đèn dầu thắp sáng.
  • (Dân Việt) - Đó là thôn Lùng Càng, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Ông Đặng Xuân Hồng- Phó Chủ tịch Hội ND xã Phong Quang cho biết, thôn Lùng Càng có 170 hộ, có tới 135 máy cày. Nhiều hộ có 2 máy.
  • (Dân Việt) - Hơn chục năm trước, 4 xã biên giới vùng đá cao cực bắc thuộc huyện Vị Xuyên (Hà Giang) còn là “vùng trắng” dân cư. Thế nhưng, chỉ sau hơn 7 năm kể từ ngày Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 thành lập, vùng đất này đã từng ngày thêm đông vui, no ấm...
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Lý Xuân Cương ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) phản ánh: Một chiếc thớt gỗ nghiến qua biên giới bán được 700 nghìn đồng.
  • (Dân Việt) - Theo thượng tá Thẩm Quang Biển - Trưởng Công an huyện Vị Xuyên, sáng 18.12 một vụ tai nạn lao động khi người dân khai thác vàng trái phép đã xảy ra tại thôn Lùng Trang, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, làm 2 phụ nữ thiệt mạng và 1 phụ nữ khác bị thương.
  • (Dân Việt) - Bạn Dũng Hà ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang) phản ánh: Sau vụ mùa, không ít người dân ở các thôn trong xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên mang xà beng, cuốc, xẻng ra ruộng lật đất để... tìm vàng.
  • "Lúc này, chắc hẳn các con tôi đang nguyền rủa người mẹ của chúng, một kẻ giết người. Tôi chẳng dám mong chúng tha thứ. Điều duy nhất tôi mong muốn lúc này là các con của tôi hãy vững vàng trong cuộc sống".
  • (Dân Việt) - Thủ phạm siết cổ chồng đến chết rồi thản nhiên đi ăn cỗ cưới, sau đó nhờ em gái cùng mình ném xác chồng xuống sông nhằm phi tang.
  • Sau khi dùng dây siết cổ chồng đến chết, bà Thơ bỏ mặc xác chết để đi ăn cỗ cưới, đêm đến, người đàn bà này mới mang xác chồng đi vứt để phi tang.