Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mấy ngày qua, khán giả hâm mộ Việt Hương thường theo dõi trang cá nhân của nữ nghệ sĩ, thích thú với hình ảnh một Việt Hương kẹp tóc giản dị, mặc quần short, dép lê chuyển hàng cứu trợ, hoặc kín mít trong bộ đồ bảo hộ theo các chuyến xe cứu thương…, cung cấp bình oxy cho các hộ trong khu cách ly.
Chị còn không dám nghe điện thoại lâu, sợ lỡ nhiều cuộc gọi khác, chỉ ngắn gọn khuyên người nhà bệnh nhân đừng khóc, nhắn địa chỉ, chị và nhóm của mình mang tới liền.
Những lúc sắp hàng lên xe, Việt Hương lại livestream những món quà chuyển đến cho bà con, cập nhật theo mỗi ngày. Kể cả khi khán giả thương yêu tặng gạo, cá, đồ khô… chị cũng tặng lại cho những người cần giúp đỡ. Thậm chí, chị khoe từng túi thuốc cho F0, từng thùng khẩu trang, đồ bảo hộ cho y bác sĩ và bệnh nhân.
"Cũng nhờ chị Việt Trinh trợ duyên mà tôi giúp 100 chiếc quạt máy cho BV dã chiến TP.Thủ Đức. Nhiều y bác sĩ, và cả những bệnh nhân cách ly rất cần quạt trong thời điểm nắng nóng như vầy", Việt Hương giải thích. Chị cũng không quên bông đùa: "Không hiểu sao cũng là 'Việt' cả mà Việt Trinh rất đẹp, còn tôi và anh Việt Anh thì ngược lại…".
Chị cũng rưng rưng khi nhắc đến những cảnh đời nghèo khổ, lại chịu nỗi mất mát người thân khi xe cứu thương của chị tham gia mang hài cốt về. "Hương đi cùng bà con giúp lương thực, chở đi cấp cứu, cung cấp oxy miễn phí, lo mai táng, giờ mang cốt tới nhà. Ráng đi cùng bà con chứ không phải nghề của em".
Nhiều khi 2h30 sáng, chị cùng ông xã mới về tới nhà. Nhiều đêm chị không ngủ được, bởi như chị từng tâm sự trên Facebook, "có những cuộc điện thoại làm mình thức cùng người gọi, chờ đợi để nghe được câu 'nhận được rồi' (bình oxy) rồi mới đi ngủ. Đang ngủ, 1h30 sáng gọi lại nói 'không chạy được' hay trục trặc là hết ngủ luôn. Ai đã từng gọi bình oxy cho người thân mới hiểu cảm giác này".
Suốt nhiều tháng qua, hành trình Bếp Hương Việt của chị và ê kíp đã giúp nhiều bà con nghèo cùng các anh em canh chốt. Đến cả tiệm bánh ngọt mới mở của chị ở Thủ Đức cũng được huy động làm những chiếc bánh thơm ngon gửi đến bà con trong khu cách ly và nhà trọ.
Mới đây, một số hình ảnh về hoạt động từ thiện trong thời gian dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM của Việt Hương đã được ghi lại trong MV "Đồng loại" của Mr. Tô - người em họ của chị, cũng từng theo nữ nghệ sĩ làm thiện nguyện khắp nơi.
Nhạc sĩ Phạm Nhật Huy đã gửi gắm nhiều cảm xúc dồn nén của mình vào ca từ và giai điệu, bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với các y bác sĩ tuyến đầu, cùng những nghệ sĩ làm từ thiện như Việt Hương. Tuy không góp giọng vì quá bận rộn trong hành trình thiện nguyện nhưng nữ nghệ sĩ cũng xuất hiện trong MV với lời kêu gọi: "Mong mọi người giữ sức khỏe, đặc biệt hãy nhớ giùm em là 5K. Thương tụi em thì đừng đi ra đường, ở đâu thì ở yên đó".
Ngoài việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, vợ chồng nữ danh hài còn chi vài tỷ đồng trong suốt mấy tháng qua để mua xe cứu thương, xe mai táng 0 đồng... giúp đỡ bà con gặp khó khăn do dịch bệnh.
Sáng ngày 3/9, Việt Hương cùng ông xã - nhạc sĩ Hoài Phương - thông báo vừa "chốt đơn" 400 triệu để mua chiếc xe cứu thương thứ 5 trong tháng 8. Việt Hương cho biết, gần 50% số tiền mua chiếc xe này là do nghệ sĩ Hoài Tâm đang ở Mỹ gửi về hỗ trợ. Có thể nói, đây là một trong số lần ít ỏi chị nhận sự trợ giúp của đồng nghiệp.
Là bởi, từ trước tới nay, Việt Hương và chồng mình làm từ thiện bằng cách bỏ tiền túi. Trước đó, chị từng gửi tặng ông Đoàn Ngọc Hải chiếc xe cứu thương trị giá hơn 2,5 tỷ đồng để nhân vật nổi tiếng này chở người nghèo đi cấp cứu hoặc chở bệnh nhân, hài cốt liệt sĩ về quê…
Trong một livestream giao lưu với người hâm mộ, Việt Hương khẳng định: "Tôi xin nói lại lần nữa là tôi không kêu gọi quyên góp tiền, tôi không kêu gọi bất kì 1 đồng nào.
Nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi, tôi ăn đâu có hết 10 tấn nên khi chuyển 10 tấn đi cho, tôi đều có ghi giấy, dán tên đàng hoàng, quý vị coi sẽ thấy rõ.
Tôi không xin tiền, không nhận kêu gọi gì hết, mọi người thấy tôi dễ thương nên mang đồ để trước cửa nhà tôi, có người cho còn không ghi.
Tôi thấy thì xin phép phát ra luôn cho bà con, cảm ơn các Mạnh Thường Quân".
Cũng theo Việt Hương, ai cho chị phần quà hỗ trợ, chị đều tìm cách hồi đáp tấm thịnh tình của họ.
Chẳng hạn, có không ít Việt kiều bên Mỹ hay các nhà hảo tâm ở các vùng miền gửi tiền, quà, gạo, thì chị cũng sẽ tìm cách gửi lại những món hàng tương tự để hỗ trợ những người khó khăn.
Vậy nên, trong khi các nghệ sĩ khác bị "điểm tên, chỉ mặt" đề nghị sao kê số tiền trong tài khoản từ thiện, thì Việt Hương vẫn bình thản đi cứu trợ, cung cấp oxy và chở người bệnh như một công việc bình thường hàng ngày.
Chính vì thế, chị là một trong những nghệ sĩ được nhiều người hâm mộ yêu quý và coi như người thân khi cùng họ gánh vác những việc trọng đại, từ việc chở bệnh nhân đi cấp cứu, lo hậu sự đến việc đưa tro cốt về tận nhà…