Là xong

Thứ năm, ngày 28/10/2010 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Còn nhớ cách nay không lâu, khi cho biết giải pháp giải quyết tình trạng loạn thu đầu năm học, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bảo rằng phụ huynh học sinh cứ cương quyết không nộp là xong. Ai bảo nộp cứ mặc, ta cứ tèn tèn không hợp tác...
Bình luận 0

- Cương sao được mà cương? Mình cương quyết không nộp để con mình chịu khổ à?

- Nay có tình trạng giá thuốc trên trời, chủ yếu là các loại thuốc đặc trị, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bảo tương tự về việc giá thuốc: Do bệnh nhân tự nguyện mua thuốc với giá cao, nay cứ cương quyết không mua là xong.

- Người ta bị bệnh, nói cho đúng, giá nào cũng phải trị cho xong, thuốc có đắt đỏ cỡ nào, dù còn ít hy vọng, vẫn ráng cắn răng mà mua. Do "cắn răng" nên có bị bọn đầu nậu thuốc lợi dụng làm giá cũng là bình thường.

- Trách nhiệm giải quyết các việc đó, do chính các bộ chủ quản chịu trách nhiệm, mà người chịu trách nhiệm cao nhất là các bộ trưởng. Song các giải pháp hai ông đưa ra đều đẩy trách nhiệm về phía đối tượng bị lợi dụng...

- Với trách nhiệm bộ trưởng, liệu nói thế "là xong"? Mặt khác, nếu phụ huynh học sinh và bệnh nhân cương quyết không chịu chi những khoản vô lý, cũng "là xong" như theo lời hai vị bộ trưởng kia luôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem