Vĩnh biệt người chép sử thể thao bằng ảnh

Thứ bảy, ngày 21/08/2010 08:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tròn 50 năm cầm máy ghi lại từng khoảnh khắc cho nền thể thao Việt Nam, nhà báo Phan Sang lặng lẽ đi vào cõi vĩnh hằng sáng 19-8. Thể thao Việt Nam đã mất đi một chứng nhân quan trọng bậc nhất...
Bình luận 0
img
Nhà báo Phan Sang.

Nhà báo Phan Sang quê gốc ở sát Chùa Thầy, Chương Mỹ, Hà Tây. Ông sinh năm 1931 tại Viêng Chăn, Lào, học nghề ảnh và làm ăn tại Thái Lan. Năm 1960, ông về nước làm phóng viên ảnh cho báo Thể thao Việt Nam cho đến lúc nghỉ hưu.

Những năm làm nghề, vinh quang của ông đủ cả: Huy chương Bạc tại cuộc thi ảnh Đại hội thể thao Matxcơva năm 1980 với hai tác phẩm "Giữ vững khung thành" và "Đua thuyền trên Sông Hương". Giải nhất nhiếp ảnh toàn quốc với tác phẩm "Cú sút quyết định"…

Sau này ông nói về những vinh quang này một cách khiêm tốn đến mức cảm động: "Hồi ấy làm gì có nhiều người chụp ảnh thể thao. Cứ cần mẫn chụp nhiều là có giải. Tao mà giỏi như chúng mày bây giờ không khéo còn được nhiều giải cao hơn ấy chứ".

Những kẻ mới chạm chân vào nghề báo, kiến thức chỉ đủ gọi tên đầy đủ của một môn thể thao, khi muốn biết những điều căn bản của nội dung mình phải viết bài, đã có bác Phan Sang. Và cuối cùng là những bức ảnh, đi với bác Phan Sang là gần như cầm chắc là khi về toà soạn sẽ có những bức ảnh ấn tượng.

Những nhọc nhằn của PV ảnh thời bao cấp là một cái gì đó vượt qua khỏi sự tưởng tượng của lớp trẻ chúng tôi. Mỗi quý, mỗi người chỉ được cấp 5 cuốn phim (khoảng 150 kiểu ảnh).

Phim ảnh hồi ấy được bác Sang miêu tả: "Dùng tiết kiệm như mì chính". Nhưng câu chuyện này cũng lý giải cho cái tài "bấm cái nào được cái ấy" của ông, dù nói thực rằng tôi là người cực lực phản đối bác Phan Sang về chuyện vẫn "mê tín" chiếc máy ảnh chụp phim hiệu Canon cũ mèm trong khi những máy hiện đại chụp cả trăm bức ảnh trong một phút đã đầy rẫy trên thị trường.

Những năm chiến tranh chống Mỹ, mỗi lần có giải thể thao, ông chụp ảnh xong phải mang về Hà Nội in tráng. Làm ảnh xong, đêm lại đạp xe (ngày sợ bom Mỹ) vào tận Chương Mỹ, Hà Tây nộp tòa soạn. Nhiều khi đi dọc đường, xe hỏng, ông phải vứt xe chạy bộ cho kịp giờ in.

Cả cuộc đời làm báo, ông đi xe đạp, những năm cuối đời, ông sắm chiếc xe đạp điện nhưng lại toàn quên nạp điện. Về chuyện này, ông bảo: "Bây giờ còn sướng chán! Ngày xưa tớ còn đạp xe vào tận Quảng Bình để lấy một bức ảnh đăng báo rồi lại đạp xe ra".

Nửa thế kỉ chỉ đam mê với mỗi công việc là chụp ảnh thể thao, những tác phẩm của nhà báo Phan Sang chính là lịch sử của nền thể thao Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem