Vợ chồng chết ở nhà trọ "Hiệp khùng": Bỏ lại hai con thơ côi cút

Thu Hường Thứ ba, ngày 25/09/2018 15:58 PM (GMT+7)
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm AND, 2 nạn nhân xấu số được xác định là vợ chồng anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hà Thị Lành (Khu dân cư phố Khánh, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn). Nhắc về gia đình của đôi vợ chồng này, ai cũng phải rớt nước mắt vì quá nghèo khổ.
Bình luận 0

Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang xuống Hà Nội nhận thi thể của vợ chồng anh Tính, chị Lành về quê mai táng. Một không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng anh Tính ở khu dân cư phố Khánh 1, thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) khiến bất cứ ai cũng phải ngậm ngùi, xót thương.

img

Ông Tạ Đình Tụng (72 tuổi) bố đẻ anh Tính đau đớn khi nhận tin dữ.

Trước sự ra đi đột ngột của con trai và con dâu, bà Hoàng Thị Ngọ đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn cho biết: “Vợ chồng nó hiền lành, chịu khó ai cũng quý mến, lấy nhau 5 năm mới được đứa con đầu lòng, đến 14 năm sau mới có bé thứ 2 thì sinh non phải nằm chăm sóc dưới Hà Nội. Ngờ đâu, đây là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời của vợ chồng nó, 2 đứa con thơ biết trông vào ai khi chúng tôi đều già yếu”.

Theo bà Ngọ, ngày 14.9, vợ chồng anh Tính đưa cháu Tạ Công Minh xuống BV Nhi Trung ương thăm khám và điều trị. Những ngày đầu xuống Hà Nội, 2 vợ chồng thường xuyên gọi điện về nói chuyện với gia đình nhưng từ ngày 17.9 thì mất liên lạc.

“Linh tính chẳng lành, gia đình đứng ngồi không yên. Đến ngày 21.9, gia đình nhận được tin dữ, phát hiện 2 thi thể ở hiện trường vụ cháy, nghi đó là con trai và con dâu tôi. Ngay lập tức, gia đình nội ngoại hai bên đã xuống Hà Nội. Trên đường đi ai cũng mong không phải là các con tôi, vậy mà vợ chồng nó lại bỏ bố mẹ già và hai con thơ ở lại. Con cái chúng nó ai sẽ nuôi nấng, chúng tôi đều già cả lại mang bệnh cả…”, bà Ngọ nói trong nước mắt.

Ngoài bé mới sinh tên Tạ Công Minh (SN 1.7.2018), vợ chồng anh Tính còn có người con trai tên Tạ Thành Công (hiện là học sinh lớp 9B, Trường THCS Chu Văn An, Thị trấn Thanh Sơn).

img

Nỗi tang thương bao trùm ngôi nhà cấp 4

img

Anh em, họ hàng và người thân cùng nhau lo hậu sự giúp vợ chồng ông Tung, bà Ngọ.

"Trước cái chết của bố mẹ, cháu Tạ Thành Công (14 tuổi) như trở thành một con người khác, bình thường cháu hoạt bát, nhanh nhẹn bao nhiêu nay như người mất hồn, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt vô hồn như chẳng còn sức sống”, người hàng xóm với gia đình cháu Công chia sẻ. Có lẽ phải mất rất lâu, Công mới có thể vượt qua được nỗi đau cùng lúc mất đi cả bố lẫn mẹ, bởi từ nay trở đi em chẳng còn được gọi cha, gọi mẹ nữa.

Sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Tính, người thân và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa. Theo bà Đinh Ngọc Tuyết – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (Thanh Sơn) gia đình vợ chồng anh Tính rất khó khăn. Năm 2016, nhà anh Tính mới thoát hộ nghèo.

Ông Trương Đức Chinh, Trưởng khu phố Khánh cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn. Thường ngày, vợ chồng anh Tính làm nghề tự do ai thuê gì làm nấy nuôi con cái. Đợt lũ vừa rồi, nhà anh Tính cũng bị thiệt hại nặng nề, mất hết của cải, hoa màu…

Cũng theo ông Chinh, bố đẻ nạn nhân bị bệnh phong, còn mẹ bị bệnh tiểu đường. Cả 2 ông bà thường xuyên đau ốm, hai đứa cháu còn quá nhỏ chẳng biết tương lai của chúng sẽ ra sao. Sau khi biết thông tin, từ khu phố đến chính quyền địa phương đã chủ động, tích cực thăm hỏi động viên, chia sẻ sự mất mát với gia đình hai nạn nhân.

"Ngoài ra, chúng tôi đã kêu gọi toàn thể cá nhân, tổ chức xã hội hỗ trợ, giúp đỡ gia đình vợ chồng nạn nhân”, ông Chinh cho biết thêm. 

Hiện, UBND Thị trấn Thanh Sơn hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh ở phố Khánh đã ủng hộ gia đình gần 3 triệu đồng. Trường THCS Chu Văn An, nơi con trai lớn của nạn nhân theo học đã phát động ủng hộ em hơn 52 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể liên hệ qua chính quyền địa phương hoặc đến tận gia đình nạn nhân ở phố Khánh để chia sẻ tinh thần và hỗ tiền mặt đến gia đình. Chính quyền huyện Thanh Sơn hỗ trợ số tiền mai táng phí đối với hai nạn nhân là 10,8 triệu đồng; hỗ trợ hiện vật cho cháu Công cặp sách, đồ dùng học tập và suất quà trị giá 300.000 đồng…

img

Ông Trần Ngọc Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn trao quà ủng hộ gia đình nạn nhân.

Ông Trần Ngọc Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cho biết, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng làm thủ tục chế độ trợ cấp trẻ mồ côi đối với cháu Công và cháu Minh.

Trước đó, vào chiều tối ngày 17.9 tại đường Đê La Thành (Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra đám cháy gần Bệnh viện Nhi Trung Ương. Vụ cháy khiến 2 người chết, 19 căn nhà bị thiêu rụi, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Tạ Đình Tụng (bố đẻ nạn nhân Tạ Văn Tính) -  Khu dân cư phố Khánh, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ ông Tạ Đình Tụng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem