Vợ nhạc sỹ Phú Quang: "Đôi khi tôi thấy chạnh lòng…"

Thứ bảy, ngày 03/07/2021 07:01 AM (GMT+7)
"Nhiều lúc nghĩ tôi thấy chạnh lòng và thương anh. Đáng ra anh ấy phải được vinh danh từ rất lâu rồi', vợ nhạc sĩ Phú Quang tâm sự.
Bình luận 0

Vừa qua, nhạc sỹ Phú Quang được đưa vào danh sách xét Giải thưởng Nhà Nước khiến nhiều khán giả vui mừng cho ông. Song người bạn đời của nhạc sỹ là bà Trịnh Anh Thư lại thấy niềm vui không trọn vẹn, khi Phú Quang không còn nhận biết được gì. Ông vẫn đang nằm viện.

Tâm trạng của chị khi nhạc sỹ Phú Quang có tên trong danh sách Giải thưởng Nhà nước?

- Nói thật lòng tôi không thấy vui lắm đâu. Vì anh ấy quá xứng đáng được nhận Giải thưởng. Nhiều lúc nghĩ tôi thấy chạnh lòng và thương anh. Đáng ra anh ấy phải được vinh danh từ rất lâu rồi. Bây giờ anh không còn biết gì nữa thì việc vinh danh cũng giảm đi nhiều ý nghĩa. 

Tất nhiên anh ấy xứng đáng được hưởng. Nhưng giá như được ghi nhận từ lúc anh ấy còn khỏe mạnh, minh mẫn thì có thể đó sẽ là động lực để anh cống hiến được nhiều hơn nữa. Bây giờ, với anh mọi thứ không còn quan trọng nữa! Nghĩ đến chuyện này tôi buồn (giọng nghẹn lại).

Vợ nhạc sỹ Phú Quang: "Đôi khi tôi thấy chạnh lòng…" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phú Quang thời còn sung sức trong sáng tạo âm nhạc.

Ai là người làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước cho nhạc sỹ Phú Quang?

Chính tôi. Tôi nói thật, nếu anh Quang còn khỏe mạnh chưa chắc anh đã để tôi làm. Nhưng tôi nghĩ anh xứng đáng nên tôi phải làm!

5 tác phẩm đề nghị vinh danh: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Chiều phủ Tây Hồ, Điều giản dị, khí nhạc: Solo Fute et orchestre (Tình yêu của biển), do ai chọn?

Tôi là người chọn.

Phú Quang sở hữu gia tài ca khúc đồ sộ, tại sao chị chọn 5 tác phẩm này?

- Anh Quang có rất nhiều tác phẩm được khán giả yêu mến. Nhưng tôi muốn chọn chùm ca khúc về Hà Nội. Anh cũng có nhiều tác phẩm khí nhạc hay nhưng "Tình yêu của biển" đã gắn bó với người Hà Nội một thuở. Tuổi thơ ngọt ngào của tôi cũng gắn bó với bản nhạc này. 

Kênh giải trí của người Hà Nội thời bao cấp lúc đó chủ yếu là nghe radio. "Tình yêu của biển" là bản nhạc nền cho "Câu chuyện truyền thanh" của Đài Tiếng nói Việt Nam sáng Chủ nhật hàng tuần.

5 tác phẩm trên có phải 5 tác phẩm Phú Quang tâm đắc?

- Anh Quang đã trả lời trên báo rất nhiều lần. Anh rất ít khi bằng lòng với những gì mình đã làm vì anh ấy còn ấp ủ nhiều dự định. Tôi thấy hơi tiếc vì anh đang tâm huyết một trường ca về Khâm Thiên, mảnh đất có ngôi nhà của cha mẹ anh ở đó giờ đã thành tượng đài. Giá như anh còn khỏe…

Vợ nhạc sỹ Phú Quang: "Đôi khi tôi thấy chạnh lòng…" - Ảnh 3.

Nhạc sỹ Phú Quang và vợ, những ngày ấm êm.

Nhạc sỹ Phú Quang có bao nhiêu ca khúc được phổ biến, thưa chị?

- Hơn 600 tác phẩm gồm cả ca khúc, giao hưởng, nhạc không lời, nhạc phim, nhạc múa, nhạc kịch…. Trước khi vào Sài Gòn sống, anh Quang viết rất nhiều nhạc kịch, nhạc phim. Như nhạc phim "Bao giờ cho đến tháng mười", phim "Vị đắng tình yêu"…. rồi nhạc phim cho 3 bộ phim của Đạo diễn Lê Hoàng cũng là của anh. 

Anh Lê Hoàng từng viết: "Đã có thời kỳ, trong các liên hoan phim Quốc tế, nghe ầm ầm biết phim Mỹ, nghe vui vẻ biết phim Ấn Độ, nghe đau khổ biết phim Pháp, thì nghe Phú Quang biết phim Việt Nam".

Anh chị chung sống bao năm?

- Cho đến bây giờ là 17 năm.

Nếu được ngược dòng thời gian chị vẫn tiếp tục chọn Phú Quang làm "chỗ dựa"?

- Tôi nghĩ như là một định mệnh.

Vợ nhạc sỹ Phú Quang: "Đôi khi tôi thấy chạnh lòng…" - Ảnh 4.

Phú Quang và con gái riêng của vợ.

Điều gì ở Phú Quang khiến chị đánh giá cao?

- Lúc anh Quang đến với tôi, tôi có rất nhiều hoài nghi về nghệ sỹ bởi tôi là người ngoại đạo. Tôi nghe nói, nghệ sỹ không đứng đắn, rồi nhiều cái không bền vững… Nhưng khi gần anh Quang tôi mới hiểu, những ý nghĩ trước đây của tôi hoàn toàn sai lầm. Bởi anh là người rất chỉn chu, đề cao giá trị đạo đức, đề cao gia đình, yêu thương vợ con.

Ngay cả con riêng của chị, anh cũng hết lòng yêu thương?

- Đúng rồi. Tôi biết ơn anh rất nhiều vì điều đó! Anh đã cho tôi và con gái một mái ấm thực sự, một tình yêu thương vô bờ bến. Giờ hai mẹ con chỉ mong anh được về nhà để con gái được đền đáp công ơn của bố.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!


Đào Nguyên (tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem