Vợ Quế Ngọc Hải tiếc nuối về quả phạt đền của ĐT Việt Nam

Cao Oanh Thứ tư, ngày 08/09/2021 06:10 AM (GMT+7)
Sau khi trận đấu giữa ĐT Việt nam và ĐT Australia kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về đội khách, vợ trung vệ Quế Ngọc Hải đã bày tỏ sự tiếc nuối trước tình huống bóng chạm tay cầu thủ Rhyan Grant bên phía Australia.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam khi xếp Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Phong Hồng Duy ra sân từ đầu. Cách chơi của đội không thay đổi, vẫn đá với sơ đồ 5-4-1 và ưu tiên phòng ngự.

Khối bê tông của HLV Park Hang-seo đã chống chọi rất tốt trước áp lực của Australia. Thậm chí, ĐT Việt Nam còn là đội có cơ hội trước. Phút thứ 7, Phan Văn Đức chạm bóng thuận lợi để Nguyễn Quang Hải đối mặt cầu môn Australia, nhưng cầu thủ sinh năm 1997 dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Vợ Quế Ngọc Hải tiếc nuối về quả phạt đền của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam chơi kiên cường trước lối chơi của ĐT Australia.

Sau pha bỏ lỡ của Quang Hải, ĐT Việt Nam tiếp tục lùi về phòng ngự với số đông. Phút 13, bóng lăn vào lưới ĐT Việt Nam sau đường căng ngang của hậu vệ Rhyan Grant. Tuy nhiên, cầu thủ của Australia vung chân chuyền khi bóng đã đi hết đường biên ngang.

Phút 28, ĐT Việt Nam có pha phối hợp tấn công nguy hiểm từ cánh phải. Quang Hải xoay sở tốt và chuyền cho Nguyễn Tiến Linh trước khi tiền đạo mang áo số 22 nhả bóng cho Hồng Duy dứt điểm bên ngoài vòng 16m50. Bóng chạm tay hậu vệ Rhyan Grant ở tình huống này.

Sau khi nghe tham vấn từ VAR về tình huống có thể thổi phạt đền, trọng tài Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim ra đường biên tham khảo băng quay chậm. Tuy nhiên, không có phạt đền cho ĐT Việt Nam.

Không được thổi phạt đền, ĐT Việt Nam còn nhận bàn thua tiếc nuối ở cuối hiệp 1. Phút 43, Ajdin Hrustic chuyền bóng chân trái tinh tế cho Grant âm thầm băng xuống từ cánh phải. Hậu vệ Australia đánh đầu vượt tầm với của thủ môn Văn Lâm, đưa Australia vượt lên dẫn trước.

Kết thúc trận đấu, tỷ số là 1-0 nghiêng về Australia. Với trận thua thứ hai liên tiếp, ĐT Việt Nam tiếp tục đứng thứ 5, nhưng đã đá nhiều hơn Trung Quốc 1 trận. Dù sao, đây cũng là màn trình diễn đáng khen của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau trận đấu, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với chị Dương Thuỳ Phương - vợ trung vệ Quế Ngọc Hải về cảm xúc của chị khi ở nhà cổ vũ chồng và đĐT Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, chị Phương tâm sự: "Hôm nay tôi thấy ĐT Việt Nam chơi rất tuyệt vời, đã cố gắng hết sức. Chỉ tiếc chúng ta thiếu may mắn. Nhưng dù sao ở một đấu trường lớn của thế giới, chúng ta đã làm rất tốt".

Vợ Quế Ngọc Hải tiếc nuối về quả phạt đền của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Hai mẹ con vợ trung vệ Quế Ngọc Hải lên đồ cổ vũ bố cùng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Nói về tình huống bóng chạm tay hậu vệ Rhyan Grant bên phía ĐT Australia, chị Phương chia sẻ: "Thực sự tôi rất tiếc ở tình huống đó, nếu ĐT Việt Nam được hưởng quả đá penalty thì sẽ xứng đáng hơn cho toàn đội. Nhưng dù sao đội tuyển đã khiến CĐV tự hào. Toàn đội đã cho thấy tinh thần đoàn kết và đội bạn cũng rất khó để ghi bàn vào lưới Việt Nam".

"Hiện tại ở Nghệ An dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên gia đình tôi không tổ chức xem bóng đá, chỉ có 2 mẹ con xem với nhau. Trong trận đấu vừa rồi, không có khán giả vào sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình rõ ràng là một bất lợi lớn".

Để cổ vĩ tinh thần của toàn đội, vợ trung vệ người Nghệ An gửi lời động viên: "Tôi thấy anh Hải đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Mặc dù chúng ta chưa giành được điểm nhưng đã có trận đấu đầy quyết tâm. Hi vọng ở những trận đấu tới, toàn đội có thể giữ sức khoẻ tốt, luôn bình tĩnh, tự tin và hướng tới thắng lợi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem