Võ sư bị đánh trên máy bay VNA là người thế nào?

Thứ năm, ngày 21/04/2011 06:05 AM (GMT+7)
Dân Việt - HLV đội tuyển Taekwondo Việt Nam Lê Minh Khương bị đánh đập trên chuyến bay VN1169 của Vietnam Airlines đêm 18.4 là người giành HCB thế giới đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam.
Bình luận 0

Bài viết dưới đây về HLV Lê Minh Khương sẽ giúp bạn đọc hình dung được phần nào về vị võ sư đã lên tiếng tố cáo bị các nhân viên an ninh xông vào bẻ tay, đánh đấm, bóp cổ, đập vào gáy, thậm chí chích dùi cui điện vào người.

img
HLV Lê Minh Khương còn là một trọng tài taekwondo quốc tế. Ảnh: Quang Thắng

Gắn bó với nhiều thế hệ VĐV của đội tuyển Taekwondo Việt Nam, HLV Lê Minh Khương được biết đến nhiều không chỉ ở khả năng chuyên môn, tâm huyết với nghề mà còn rất tình cảm, chu đáo trong đối nhân xử thế với mọi người cũng như các học trò.

Những người theo sát bước chân của các thành viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam ở các giải đấu quốc tế lớn đều đã khá quen thuộc với cử chỉ quan tâm, săn sóc của HLV Lê Minh Khương đối với các học trò của mình.

Như tại SEA Games 25 năm 2009, ngay ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV Taekwondo đã xuất trận với trọng trách mang về các tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Để tập trung chuẩn bị sẵn sàng tại sàn đấu, thầy trò đội tuyển Taekwondo đã có mặt tại nhà thi đấu từ sớm, chỉ kịp ăn bánh mỳ và cháo trong bữa sáng để lót dạ.

Phải đến tối, chương trình thi đấu mới kết thúc, tất cả đều mệt và dường như cảm thấy lả đi vì đói. Khi được một phóng viên mời ăn tạm bánh quy, HLV Lê Minh Khương đã không ăn mà chia từng chiếc nhỏ, nhường lại cho các học trò của mình. Cử chỉ dù rất nhỏ nhặt ấy nhưng cũng đủ làm toát lên phong cách, cá tính nơi con người HLV Lê Minh Khương.

Chưa hết, với những ai thân thiết cùng các HLV, VĐV Taekwondo Việt Nam, đặc biệt là nhà vô địch Nguyễn Đình Toàn, chắc chắn không thể quên và biết ơn sự quan tâm, chỉ dạy của HLV Lê Minh Khương cả trong nghiệp võ cũng như cuộc sống.

Hoàn cảnh nhà Toàn rất khó khăn nên năm Toàn lên 6 tuổi, bố mẹ Toàn đã đưa cả nhà lên Lạng Sơn sinh sống. Còn rất nhỏ nhưng thấy cha mẹ quá vất vả kiếm kế sinh nhai, Toàn tự ý đi thu gom phế liệu phụ giúp cha mẹ ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Làm ăn thua lỗ, cả gia đình Toàn lại chuyển về quê sinh sống. Tuy chưa đầy 10 tuổi nhưng Toàn đã cùng mẹ làm tới 5 sào ruộng và tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi làm thuê, làm mướn kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ. Rồi Toàn cùng các bạn theo lớp võ Taekwondo của HLV Lê Minh Khương tại trường tiểu học xã Lại Yên (Hoài Đức, Hà Nội).

Sau khi được một người quen giới thiệu, ban đầu, HLV Lê Minh Khương tính không nhận cậu học trò này vì thể hình thấp bé, gầy gò. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận được sự ngoan ngoãn, tu chí của Đình Toàn, ông đã thay đổi.

Vợ chồng HLV Khương có hai cậu con trai, thêm Toàn nữa là ba. Lúc đầu mới lên, Toàn chưa biết nấu ăn và làm mọi việc, vợ chồng anh Khương lại bảo ban, dạy dỗ Toàn từ cách ăn đến đi đứng, nói năng.

Giờ Toàn đã trở thành một chàng trai rắn rỏi, khiêm tốn, biết học hỏi, đương kim vô địch thế giới quyền đôi nam nữ, giành 2 HCV SEA Games 25, hiện đang là sinh viên trường ĐH TDTT Bắc Ninh, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc. Không chỉ với Toàn, mà ngôi nhà của vợ chồng anh Khương đã trở thành tổ ấm của nhiều VĐV.

Các nhà vô địch thế giới, vô địch SEA Games như cô bé xinh xắn dễ thương Minh Tú, trước những giải đấu lớn đều ở nhà thầy Khương tới hai tháng để tập trung tập luyện. Võ đường của anh Khương cũng là nơi nhà vô địch SEA Games 5 lần Nguyễn Văn Hùng từng khởi nghiệp võ. Nhà vô địch thế giới Trịnh Thị Mùi, trước khi chuyển sang Pencak Silat cũng đến đây để tập luyện.

Vợ anh Khương, chị Bích Liên, tuy xuất thân từ một ngành nghệ thuật (đàn dân tộc) nhưng đã gác lại mọi việc để chăm lo cho nghiệp võ của chồng. Vốn là VĐV mang về chiếc HCB thế giới đầu tiên cho taekwondo Việt Nam, anh Khương dành tâm sức cả đời cho nghiệp võ. Sau khi lấy vợ, anh đã mở võ đường dạy võ miễn phí.

Con trai anh Khương là Lê Trung Anh cũng đã giành được nhiều thành tích với hàng loạt HCV trong nước, 2 HCV giải quốc tế Mỹ mở rộng, HCV giải Đông Nam Á, HCV giải thế giới, HCV SEA Games. Cả ba cậu con trai của anh chị Khương đều rất ngoan ngoãn.

Hiện tại, HLV Lê Minh Khương muốn mở thêm nhiều võ đường Taekwondo, cả võ đường dành riêng cho người khuyết tật với mong muốn những con người không may mắn này sẽ có thêm cơ hội để rèn giũa sức khoẻ và hoà nhập cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem