Vòi rồng chữa cháy

Thứ hai, ngày 05/03/2012 20:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chuyện cháy xe hiện đã quá hãi, dường như ngày nào cũng có cháy cả. Vậy mà các cơ quan chức năng vẫn bó tay chịu trận, không tìm ra nguyên nhân.
Bình luận 0

- Lại vừa có thêm vụ cháy nhà tại một đại lý xe máy ở Kon Tum, đi đời cả trăm chiếc xe gắn máy. Không loại trừ nguyên nhân xe bốc cháy, nên cháy lan qua cả nhà. Liệu có phải là do xăng mà cháy?

- Bảo do xăng thì cũng chưa chắc, cơ quan kiểm định cũng chưa dám khẳng định.

- Mà nào chỉ riêng xe máy? Ô tô, xe tải, cả xe đời mới lẫn đời cũ… đều cháy cả. Có hôm tôi còn thấy cả ô tô đồ chơi của thằng nhóc hàng xóm cháy kia kìa. Nhưng thằng nhỏ cũng nhanh trí, mồm thì gọi người lớn đến dập lửa, tay thì vén quần, kéo “vòi rồng” ra chữa cháy.

- Qua việc ấy cho thấy yếu tố con người vẫn quan trọng nhất. Dù có cháy đến đâu, nhưng có ý thức thì sẽ giảm được thiệt hại, còn vô ý thức thì chuyện gì cũng hỏng, đừng nói chỉ là chuyện cháy xe. Nhiều vụ cháy, xe cứu hỏa đến mà chẳng có nước nên bất lực...

- Nhưng với mật độ cháy xe như thế này thì, nói dại mồm, có khi… xe cứu hỏa cũng bốc cháy như thường. Đừng nói gì đến việc chữa cháy cho người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem