• Ta và nước bạn mấy hôm nay hết sức căng thẳng. Ta vẫn chưa có phản ứng gì quá lố, vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không muốn 2 nước đụng độ.
  • Chuyện bóng ma trên cầu Long Biên nghe người đời bàn độ bền cầu Chu Va và Đà Rằng mà hiểu cái lẽ của đề xuất... bỏ cầu trăm tuổi.
  • (Dân Việt) - Vừa nghe tin không phải thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, các thí sinh vui mừng ra mặt.
  • (Dân Việt) - Mọi người đều hô: “Ghét đọc chép”. Người khôn hơn thì bảo: “Ghét ghi chép”. Sau nữa, sẽ có người bảo: “Ghét đọc, nói, xem rồi chép”.
  • “Không có mẹ, bố nó lo lắng cho con phờ phạc cả người mà vẫn chẳng đâu vào đâu, học hành thì sa sút. Nhiều lúc mẹ nó điện về, tôi cũng bảo, về sớm thôi, kiếm tiền thế đủ rồi, về mà dậy con, chứ không thì hỏng hết cả rồi !”...
  • (Dân Việt) - Chuyện cháy xe hiện đã quá hãi, dường như ngày nào cũng có cháy cả. Vậy mà các cơ quan chức năng vẫn bó tay chịu trận, không tìm ra nguyên nhân.
  • (Dân Việt) - Nhằm hạn chế hậu quả của tai nạn giao thông, em vừa nghe nói sắp tới chuẩn bị có thông tư liên tịch về việc đội mũ bảo hiểm, bác ạ. Theo đó, ai đội mũ bảo hiểm không đúng chất lượng sẽ bị phạt nặng.
  • (Dân Việt) - Thanh danh của Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa dạo gần đây không được tốt cho lắm...
  • (Dân Việt) - Trên đời này, không có cái chết nào ức bằng việc chết đuối trên đường cả. Thà đi sông đi biển bị chết đuối hoặc đi trên đường bị xe tông, xe đụng thì không nói làm gì...
  • (Dân Việt) - Khi ông già kể chuyện bắt được con cá vàng, bà vợ nghe xong, bỗng gào lên điên tiết: Không xin xỏ cái gì hết, con cá nó lừa ông đấy...