- Cái đó thì đầy. Không muốn bị “cắt cổ” thì đi bộ.
- Em thấy không chấp nhận được là một số cơ quan nhà nước, dù treo bảng ở ngoài rõ ràng là gửi xe miễn phí, song khi vào bãi gửi xe vẫn bị thu tiền. Dạo một vòng quanh TP. HCM, đã thấy sơ sơ tại các trụ sở UBND Bình Thạnh và UBND quận 8 thu 3.000 đồng/xe máy, mà phía ngoài có treo bảng gửi xe miễn phí.
- Bảng miễn phí treo ngoài trụ sở, chứ đâu có treo ở trong? Muốn gửi miễn phí thì ra ngoài mà gửi, còn vào trong rồi thì “không cho chúng nó thoát” nhé.
- Thế thì ngay từ vòng gửi xe em đã có cảm giác bị ăn quả lừa rồi, sao còn có thể yên tâm khi đến cơ quan công quyền? Cải cách hành chính, thân thiện với công dân…nói đâu xa, em thấy nó có vẻ mờ mịt từ vòng gửi xe rồi.
- Muốn dẹp cảnh này, tớ nghĩ các con đường dẫn đến trụ sở UBND quận nên bố trí thành “phố đi bộ”, thế là khỏi gửi xe, khỏi thắc mắc, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công quyền.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.