Vụ 2 cán bộ tòa ở Cà Mau bị truy sát: Các nạn nhân khẳng định không có mâu thuẫn

Hoàng Hạnh Thứ ba, ngày 10/03/2015 09:05 AM (GMT+7)
Dư luận tại Cà Mau nhiều ngày qua bàn tán xôn xao quanh chuyện 2 cán bộ tòa án bị chém gục trên bàn nhậu. Đến thời điểm này, tung tích hung thủ vẫn còn là bí ẩn, còn các nạn nhân đều khẳng định mình không có mâu thuẫn với ai.
Bình luận 0

Bí ẩn về hung thủ bịt mặt

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 5.3, khi đó ông Thái Hoàng Đắc - Thư ký TAND tỉnh Cà Mau và ông Nguyễn A Đam - Phó Chánh án TAND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) rủ nhau đến quán bia lạnh 357 đường Nguyễn Tất Thành (phường 8, TP.Cà Mau) nhậu.

Tại đây, ông A Đam gặp người cháu bà con là ông Phan Văn Minh (hành nghề lái xe tải, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) cùng 2 người bạn của Minh tên Trường và Cương. Những người này vừa vào nhậu chưa được bao lâu thì 3 người bịt mặt, đi trên 2 xe máy dừng lại trước cửa quán xông vào chém tới tấp.

img

Ông Phan Văn Minh - người bị chém nhiều nhất - khẳng định không có mâu thuẫn với ai. Ảnh: Hoàng Hạnh
Kết quả của vụ chém loạn xạ này khiến ông Đắc bị thương ở cánh tay và gần đứt lìa 2 ngón tay út và áp út, phải phẫu thuật nối lại. Còn ông Minh bị đa chấn thương với hơn 10 vết chém, phải giải phẫu nối gân 2 tay và bị nứt sọ phía sau. Riêng ông A Đam bị thương nhẹ được xuất viện ngay trong đêm 5.3.

Liên quan đến vụ án, ngày 9.3, trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Thành Sỹ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo Công an TP.Cà Mau quyết liệt điều tra. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được đối tượng. Hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ (bịt mặt) trước khi ra tay chém người”.

“Để làm rõ hơn vụ án, Công an cũng đã làm việc với chủ quán nhậu thịt cầy ở xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (nơi ông Phan Văn Minh - một trong các nạn nhân được cho là có xảy ra cự cãi với chủ quán - PV) và 2 người bạn đi cùng ông Minh vào tối ngày 5.3, nhưng tất cả những người này đều khẳng định mình không biết gì đến vụ việc” – ông Sỹ nói.

Cùng ngày, ông Thái Hoàng Đắc cho biết: Trong vụ này có thể tôi bị chém nhầm vì trước giờ tôi không mâu thuẫn với ai. “Công việc của tôi là thư ký chứ không phải thẩm phán nên chắc chắn không có mâu thuẫn với ai trong trường hợp xử án” – ông Đắc khẳng định.

“Không liên quan tới sai sót trong tố tụng”

Ông Trương Văn Bình – Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cho biết: “Vấn đề dư luận đặt ra về việc anh A Đam và anh Đắc bị chém có liên quan đên việc xử án, còn phải chờ vào kết quả điều tra của công an. Riêng tôi nhận xét là không liên quan đến việc sai sót trong tố tụng khi xử án. Có thể họ bị liên lụy trong vụ này”.

Những người chứng kiến vụ đâm chém nói trên cho biết, hung thủ cố tình truy sát các nạn nhân, vì khi bị chém những người này bỏ chạy sang quán bia lạnh 79 ở gần đó, nhưng bị đuổi theo chém đến gục tại chỗ. “Những người bịt mặt xông vào chém người mặc áo trắng (ông Đắc), khi người này bỏ chạy, họ lại chém người mặc áo sọc (ông Minh). Dù thời điểm đó trong quán còn đông người, nhưng không ai kịp phản ứng vì sự việc xảy ra rất nhanh” – chủ quán 357 nói.

Còn ông Minh cho biết, mình cũng không biết hung thủ là ai, vì ông không có mâu thuẫn với người khác.

“Trước khi đến quán bia lạnh 357 gặp anh Đắc và A Đam, tôi cùng 2 người bạn tên Trường và Cường đến nhậu tại quán thịt chó ở xã Lý Văn Lâm. Tại đây tôi có lớn tiếng với chủ quán vì làm mồi chậm. Tuy nhiên tôi nghĩ không vì chuyện này mà họ truy sát tôi” – ông Minh phân trần.

Theo lời ông Minh, một điều khó hiểu là không biết vì sao hai người bạn tên Trường và Cương đi cùng ông đêm đó đến giờ điện thoại vẫn không bắt máy. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem