Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan: Nghi phạm căng thẳng khi chuẩn bị ra tay

V.N (Theo Khaosod, TTXVN) Thứ tư, ngày 17/07/2024 20:52 PM (GMT+7)
Về vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan, nhà chức trách Thái Lan cho biết kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy dấu vết của chất xyanua trong máu của sáu vị khách Việt Nam và Mỹ tại khách sạn Grand Hyatt Erawan sang trọng ở trung tâm Bangkok
Bình luận 0
Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan: Nghi phạm căng thẳng khi chuẩn bị ra tay- Ảnh 1.

Cảnh sát Thái Lan thông tin vụ việc. Ảnh: Khaosod.

Trong vụ việc 6 người Việt chết ở Thái Lan, chiều 17/7, nhà chức trách đã chia sẻ kết quả ban đầu từ việc khám nghiệm tử thi sáu thi thể. 

Khám nghiệm pháp y được thực hiện tại Bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok. Tiến sĩ Kornkiat Vongpaisarnsin, trưởng khoa pháp y tại trường y thuộc Đại học Chulalongkorn, cho biết tại cuộc họp báo rằng có chất xyanua được tìm thấy trong máu của cả sáu người và kết quả quét CAT cho thấy không có dấu hiệu chấn thương do lực tác động, củng cố giả thuyết rằng họ đã bị đầu độc.

Báo cáo pháp y xác nhận cả 6 người - gồm 4 người Việt và 2 người quốc tịch Mỹ, đã tử vong khoảng 12 đến 24 giờ trước khi được phát hiện. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu và thủy tinh thể cũng như chụp CT cắt lớp để tìm dấu hiệu bị hành hung.

Theo tiến sĩ Kornkiat Vongpaisarnsin: "Khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân có dấu hiệu thiếu không khí, môi tím sẫm, sắc mặt đặc biệt, móng tay tím sậm. Tại lớp sàng lọc, phát hiện xyanua. Tuy nhiên, vẫn cần phải đợi kết quả xét nghiệm máu để xác nhận nồng độ hoặc lượng xyanua, cũng như phát hiện các chất độc khác. Kết quả chính xác sẽ có trong vòng 1 - 2 ngày tới".

Trưởng khoa y của Đại học Chulalongkorn, Chanchai Sittipunt, cho biết nhóm nghiên cứu đã biết đủ thông tin về xyanua để xác định đây có thể là nguyên nhân cái chết.

Nghi phạm căng thẳng

Đoạn phim từ camera của khách sạn từ ngày 14 đến 15/7, trong dòng thời gian xảy ra vụ việc, xác nhận không ai khác ngoài 6 người này vào phòng 502, ngoại trừ nhân viên phục vụ ăn uống.

Cho đến giờ, cảnh sát nghi ngờ một trong 6 người, bà Sherine Chong là nghi phạm ra tay. 

Diễn biến ngày 14/7 cho thấy bà Sherine Chong đang ở trong căn phòng  502 là nơi xảy ra vụ việc. Năm người còn lại đến phòng này trong khoảng 11 giờ tối đến nửa đêm rồi trở về phòng riêng.

Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan: Nghi phạm căng thẳng khi chuẩn bị ra tay- Ảnh 2.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Góc ảnh là bà Sherine Chong. Ảnh: Khaosod.

Ngày 15/7, sau khi trả phòng khác, họ đều chuyển hành lý sang phòng 502. 11h42, anh Hùng Đặng Văn gọi đồ ăn từ khách sạn: 5 đĩa cơm chiên, 4 đĩa tom yum kung , 4 đĩa rau xào, 1 đĩa rau muống xào, 2 bình trà Anh nóng và 6 tách trà.

Sau đó, ông Đinh Trần Phú gọi thêm đĩa cơm chiên, yêu cầu giao lúc 2h chiều. Nhân viên phục vụ phòng giao đồ ăn lúc 1:51 chiều, và dành 6 phút để phục vụ đồ ăn.

Theo lời khai của nhân viên phục vụ phòng, khi bước vào họ chỉ thấy có một mình bà Sherine Chong. Khi nhân viên đề nghị pha trà, bà Sherine Chong từ chối và nói rằng bà sẽ tự mình pha. Các nhân viên lưu ý rằng bà Sherine Chong tỏ ra khá căng thẳng và không cười, ngay cả khi các nhân viên khen ngợi trang phục của bà.

Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan: Nghi phạm căng thẳng khi chuẩn bị ra tay- Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm từ camera của khách sạn. Ảnh: Khaosod.

Sau khi nhân viên phục vụ phòng rời đi lúc 1h57 chiều, từ 2h03 chiều trở đi, những người khác trong đoàn dần dần vào phòng 502 . Sau đó, không thấy ai ra vào phòng cho đến khi các thi thể được phát hiện.

Các thi thể được phát hiện vào lúc 16h30 chiều ngày 16/7, khi nhân viên khách sạn đến kiểm tra phòng vì đã quá giờ trả phòng.

Khi vào phòng, nhân viên khách sạn phát hiện đồ ăn đặt từ hôm trước vẫn còn nguyên, một số suất cơm chiên vẫn được bọc trong màng bọc thực phẩm. Trong khi thức ăn còn nguyên, vài chiếc tách trà đã qua sử dụng nằm trên chiếc bàn gần đó, bên cạnh hai chiếc bình trà.

Món nợ

Cảnh sát khẳng định vụ án này là vấn đề cá nhân của 6 cá nhân, không liên quan đến băng nhóm tội phạm ở Thái Lan.

Theo người thân, bà Sherine Chong đã nhờ bà Thi Nguyen Phung Lan làm môi giới để thuyết phục vợ chồng bà Thi Nguyen Phuong và ông Hong Pham Thanh - là nhà thầu xây dựng đường bộ tại Việt Nam, đầu tư 278.000 USD. (khoảng 10 triệu baht Thái) để xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản.

Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan: Nghi phạm căng thẳng khi chuẩn bị ra tay- Ảnh 4.

Những món đồ uống có pha chất độc. Ảnh: Khaosod.

Khi việc đầu tư không có tiến triển gì, cặp vợ chồng này bắt đầu liên tục yêu cầu bà Sherine Chong hoàn lại tiền cho họ. Ban đầu họ đồng ý gặp nhau ở Nhật Bản để giải quyết vấn đề, nhưng khi một người không xin được visa, họ đã đổi địa điểm gặp sang Thái Lan. Họ chọn Thái Lan vì họ cũng có thể đến viếng chùa Wat Yannawa ở Bangkok, một địa điểm nổi tiếng đối với người Việt Nam.

Đối với ông Dinh Tran Phu và ông Hung Dang Van, tình hình vẫn chưa rõ ràng. Hai người này vẫn chưa đầu tư tiền nhưng người ta tin rằng họ cũng được mời để thảo luận về các khoản đầu tư tiềm năng. Được biết, bà Sherine Chong đã đặt phòng cho ông Hung Dang Van nhưng ông này đã dùng thẻ tín dụng của chính mình để trả tiền phòng.

Pol. Thiếu tướng Phantana Nutchanart, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết đang phối hợp với đại sứ quán Việt Nam và Hoa Kỳ để biết thêm thông tin. FBI đã yêu cầu thông tin, nhưng việc điều tra vẫn thuộc về cảnh sát Thái Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tại Washington đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Ông cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ liên lạc với chính quyền địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem