Vụ bé sơ sinh dòi bám đầy người trong bụi tre: Mẹ xin nhận lại con

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 05/07/2014 14:25 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt hôm nay (5.7), bà Nguyễn Thị Tuyết (417 Hùng Vương, P.Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) - người phát hiện và cứu sống cháu bé bị bỏ rơi trong bụi tre cho biết, mẹ cháu bé đã đến cầu xin bà để được nhận lại con.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 3.7, một cháu bé khoảng 10 ngày tuổi được phát hiện trong bụi tre với tình trạng sức khỏe yếu ớt, trên người bị kiến, dòi bu quanh. Cháu bé ngay sau đó được đưa đi cấp cứu và đã phục hồi được sức khỏe. Theo bà Tuyết, ngay sau khi báo chí thông tin, tối 3.7, chị O. hàng xóm của bà đã gặp bà và cầu xin được nhận lại đứa bé. Chị O. tỏ ra ăn năn về hành động của mình, đồng thời cho biết sở dĩ chị làm vậy là do cuộc sống quá khốn khó nên nghĩ quẩn, mong được bà Tuyết tha thứ để được nhận lại con. Tuy nhiên, khi nghe chị O. kể về hành động của mình, chồng bà Tuyết đã vô cùng tức giận, đuổi chị này về.

img 

Bé sơ sinh bị bỏ rơi được chăm sóc trong bệnh viện

Thông tin từ chị Nguyễn Thị Minh Phương – Tổ trưởng Tổ dân phố 22, P. Tân Lập, xác nhận, chị O. mới hơn 30 tuổi nhưng đã có tới 5 đứa con (tính cả cháu bé bị bỏ rơi). Chính vì thế mà cuộc sống của chị O. hết sức khó khăn. Chị Phương cũng đã cực lực lên án hành động của chị O. và cho rằng đó là việc làm quá nhẫn tâm.

Thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk cho biết, chiều 4.7, có 2 người phụ nữ đến bệnh viện nhận là bà nội và mẹ cháu bé, mong muốn bệnh viện cho phép thăm và nuôi dưỡng cháu. Tuy nhiên, phía bệnh viện từ chối việc này vì chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Cũng theo thông tin của bệnh viện, theo chẩn đoán, cháu bé đã bị thủng màng nhĩ 2 bên do dòi chui vào bên trong; các vết thương khác bị nhiễm trùng nhưng được sự điều trị tích cực nên sức khỏe của cháu đang tiến triển khá tốt.

img
Bà Tuyết (phải) đến bệnh viện trao đổi với bác sĩ về bệnh tình cháu bé
Được biết, trong những ngày vừa qua, nhiều người hảo tâm đã đến thăm và ủng hộ tiền, sữa cho cháu bé. Về phần bà Tuyết, trong những ngày qua cũng đã làm những thủ tục để được phép nuôi cháu bé. Bà cho biết: “Nếu được cơ quan chức năng cho phép, gia đình tôi sẽ nhận nuôi cháu bé chứ không trả lại cho chị O. Tôi sợ rằng nếu trả con về cho cô ta đứa bé đáng thương này sẽ tiếp tục chịu khổ”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem