Vụ cán bộ phường chơi bạc, xô xát: Đánh cho chừa!

Thứ tư, ngày 17/10/2012 20:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hóa ra vụ cán bộ phường ẩu đả tưng bừng ngay tại trụ sở UBND phường Hàm Rồng ngày 4.10 phức tạp quá.
Bình luận 0

- Phức tạp thế nào?

- Nạn nhân bị đánh đến thương tích là phó chỉ huy trưởng phường đội tố cáo bị đánh hội đồng ngay trên chiếu bạc sau khi bị chửi rằng gian lận tiền chơi bạc. Chỉ huy trưởng phường đội đánh đầu tiên, rồi đến bí thư phường đánh tiếp. Nhưng sau đó, chủ tịch UBND phường lại nói hôm đó phường tổ chức đánh cầu lông, xong nhậu thịt chó, có cãi qua cãi lại về chuyện đánh cầu lông rồi chửi tục và đánh nhau, chứ không có đánh bài.

- Đánh bài hay đánh cầu gì nữa thì cũng đã đánh nhau, sau khi cùng nhau đánh chén. Tạm chưa nói đến nguyên nhân, nhưng "xử" nhau ngay tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước thì không được rồi. Nơi đó đâu phải casino hay võ đài. Sau này dân trong phường có ẩu đả hay đánh bạc thì mặt mũi nào đi dẹp?

- Còn ngày 4.10 là thứ 5, là ngày làm việc, mà cán bộ phường sáng đánh cầu, trưa đánh chén, xế đánh bài, chiều đánh nhau, thì thời gian đâu mà phục vụ nhân dân?

- Càng nói càng thấy sai lè lè. Việc này không "đánh cho chừa", dứt khoát không xong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem