Vụ Cát Tường: Gia đình muốn giám định 'chất lạ' trên thi thể chị Huyền

Xuân Lực Thứ hai, ngày 11/08/2014 15:23 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường) cho biết, gia đình bà muốn cơ quan chức năng giúp gia đình giám định “chất lạ” bám trên thi thể con gái mình khi được tìm thấy ở bến đò Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội).
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt chiều nay (11.8), bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường) cho biết: Trước đó tại buổi làm việc với cán bộ Công an TP.Hà Nội về kết quả giám định, xác định tìm thấy thi thể Huyền, vị cán bộ công an có hỏi về nguyện vọng của gia đình thì bà cũng đã nói như trên.

img

Bà Hiền bên di ảnh con gái xấu số.

“Thực sự, dù đã tìm được thi thể con, nhưng tôi vẫn còn lăn tăn một vài điều. Thứ nhất là thi thể con tôi chưa được toàn vẹn, nên tôi muốn các cơ quan chức năng sẽ giúp chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể còn thiếu như đầu, bàn tay, bàn chân. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn cơ quan chức năng giúp gia đình xét nghiệm “chất lạ” bám trên thi thể con gái tôi khi được tìm thấy ở bến đò Văn Đức, để có thể làm rõ xem đó là chất gì, có thể từ đó sẽ tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của con gái tôi…", bà Hiền nói.

Theo bà Hiền: Khi xuống hiện trường nhận thi thể con, chính mắt bà nhìn thấy ở hai bắp chân của thi thể có hai mảng giống như mảng bê tông ôm vào, trên quần áo cũng có một số mảng vụn bám lại, nhưng do chỉ được quan sát, không được sờ vào nên bà không dám khẳng định đó là chất gì. Vì vậy, gia đình bà Hiền muốn làm rõ chi tiết này.

Về việc tìm kiếm phần còn lại của thi thể chị Huyền, bà Hiền cho biết, gia đình đã tổ chức tìm kiếm cả ngày 9.8 tại khu vực tìm thấy một phần thi thể chị Huyền, nhưng không có kết quả. Hiện gia đình đang tiếp tục bàn bạc sau đó sẽ tính các bước tìm kiếm tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem