Vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM: Hàng xóm còn run, nay là ngày học cuối cùng của các con mà!

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 08/05/2021 14:34 PM (GMT+7)
Đến trưa 8/5, hàng xóm căn nhà xảy ra vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM vẫn còn run và thất thần. Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi kết thúc năm học mà những đứa trẻ đã không thể đến trường.
Bình luận 0

Vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM: Hàng xóm chưa hết run

Ngày 8/5, người dân sống trong con hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy chiều tối 7/5. Vụ cháy khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của 8 người, trong đó có đến 5 người từ 9-18 tuổi.

Vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM: Hàng xóm còn run, hôm nay là ngày học cuối cùng của các con mà! - Ảnh 1.

Ngày 8/5, hiện trường vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM tiếp tục được phong toả. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Ý (ngụ cùng con hẻm 47, cách căn nhà xảy ra cháy khoảng 100 mét) cứ chốc chốc nhìn về khu vực đang được công an, cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra, khám nghiệm hiện trường. Bà vẫn còn thất thần về vụ cháy chiều tối qua (7/5).

"Gần 17h, tôi nghe tiếng bùm một cái rất lớn, tiếng nổ sát rạt luôn nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Chạy ra khỏi nhà thì thấy căn nhà phía đó lửa, khói ngùn ngụt bốc lên. Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm cụt ngắn, mọi người hô hoán dập tắt, tìm cách cứu người nhưng không được", bà Ý nói.

Sau khi lực lượng chữa cháy đến, đám cháy cơ bản được dập tắt lúc hơn 18h. Người dân hẻm 47 cho biết thêm phải khoảng 20h, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Đến khoảng 22h, điện đóm khu vực này còn bị tắt ngóm.

"Cả hẻm xôn xao, ai cũng túa ra đường vì cúp điện và hỏi về vụ cháy. Hay tin có 7-8 người chết, chúng tôi ai cũng lặng người. Nói thiệt, đến bây giờ tôi vẫn còn run, ăn gói xôi mà tay còn run run", bà Ý nói với phóng viên Dân Việt trưa 8/5.

Vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM: Hàng xóm còn run, hôm nay là ngày học cuối cùng của các con mà! - Ảnh 2.

Người dân hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 vẫn chưa thôi thất thần sau vụ cháy tối 7/5. Ảnh: Hồng Phúc.

Một phụ nữ trung niên đứng cạnh bà Ý cho biết thêm, dù nhà gần nhưng ở TP.HCM thì "đèn nhà ai nấy rãng" nên không biết nhiều về gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, bà thất thần khi nhớ mang máng gặp bà chủ nhà (nạn nhân) cách đây vài hôm ở quán hủ tiếu trong hẻm.

Ông Toàn (ngụ cùng con hẻm 47, cách căn nhà xảy ra cháy khoảng 100 mét) cũng cho biết ông chứng kiến đám cháy bốc lên ngùn ngụt, đến nỗi đứng ngoài đường Lạc Long Quân cũng có thể thấy cột khói lớn nhưng bất lực không giải quyết được gì. Người dân chỉ hô hoán tìm cách dập lửa và đám cháy chỉ được khống chế khi xe cứu hỏa đến. "Quá đau thương", ông nghẹn ngào.

Ngày học cuối cùng của mấy con mà!

Ngày 8/5, khu vực quanh căn nhà bị cháy và một đoạn đường trong hẻm 47 Lạc Long Quân được cơ quan chức năng phong tỏa, rào chắn, hạn chế tối đa lưu thông để tiếp tục phục vụ việc điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Chị Hoa (quận 6) cho hay, tối qua, xem tin tức thấy hẻm 47 đường Lạc Long Quân cháy lớn khiến 8 người chết, trong khi chị của mình ở con hẻm này nên ngay lập tức chị gọi điện hỏi thăm tình hình người thân.

Vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM: Hàng xóm còn run, hôm nay là ngày học cuối cùng của các con mà! - Ảnh 3.

Con hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 ngày 8/5. Ảnh: Hồng Phúc.

"Tối qua, tôi tá hỏa, rất may nhà chị tôi cách vụ cháy khoảng 100 mét. Sáng nay, tôi tức tốc đến nhà chị tôi sớm để an tâm - chị Hoa nói - Vụ cháy thương tâm quá, làm chết nhiều người".

Nhiều người dân cùng con hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 sáng 8/5 rớm nước mắt khi biết có đến 4-5 đứa trẻ mắc kẹt trong căn nhà, không thoát ra được trong khi hôm nay là ngày đến trường cuối cùng, trước khi kết thúc năm học vì Covid-19.

Chếch một góc với căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn là Trường THCS Lê Anh Xuân. Trường học này được bố trí làm nơi ở tạm cho 22 người thuộc 4 hộ gia đình bị ảnh hưởng xung quanh căn nhà bị cháy.

Vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM: Hàng xóm còn run, hôm nay là ngày học cuối cùng của các con mà! - Ảnh 4.

Chếch một góc với căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn là Trường THCS Lê Anh Xuân. Ảnh: Hồng Phúc.

Lãnh đạo TP.HCM gồm ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tại TP.HCM cùng lãnh đạo nhiều đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu yêu cầu các đơn vị công an và các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. 

Trước nguyên nhân ban đầu được xác định là do vô ý trong quá trình sản xuất hàn xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa, gây ra vụ cháy thương tâm, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu quận 11 phải quan tâm đến việc các hộ dân dùng nơi ở làm nơi sản xuất vì đây là những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư.

Đồng thời, ông nhấn mạnh những nơi không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy phải đình chỉ, tạm đình chỉ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Danh tính 8 nạn nhân vụ cháy căn nhà 47/58/2, đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM ngày 7/5:

1. Chị Nguyễn Thị Lệ T. (sinh năm 1977, là chủ nhà);

2. Anh Hồ Đình T. (sinh năm 1978, em rể chị T.);

3. Cháu Lê Kim T. (sinh năm 2003, con chị T.);

4. Cháu Lê Ngân T. (sinh năm 2008, con chị T.);

5. Cháu Lê Tân T. (sinh năm 2012, con chị T.);

6. Cháu Hồ Đình N. (sinh năm 2012, con anh T.);

7. Cháu Nguyễn Tấn Đ. (sinh năm 2006, là cháu đến nhà chị T. chơi)

8. Cô giáo dạy kèm (chưa rõ danh tính).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem