Vụ cháy ở khu Zone 9, Hà Nội: Tang trắng phủ quê nghèo

Thứ năm, ngày 21/11/2013 06:52 AM (GMT+7)
Không khí tang thương bao trùm thôn quê nghèo của huyện Quốc Oai, Hà Nội khi có 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán bar ở khu Zone 9 (số 9A Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào chiều ngày 19.11.
Bình luận 0
Nỗi đau đè nặng lưng còng mẹ già

Đến thôn Quảng Yên (xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) 1 ngày sau vụ hỏa hoạn cướp đi 6 sinh mạng, ai nấy đều bàng hoàng khi không khí tang thương đè nặng vùng quê nghèo. Thôn này có tới 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy trên. Trên con ngõ nhỏ của thôn, các nhà của nạn nhân cách nhau chưa đến 100m.

Hai đứa con thơ của vợ chồng Chí, Hạnh trước hài cốt bố mẹ.
Hai đứa con thơ của vợ chồng Chí, Hạnh trước hài cốt bố mẹ.

Tại gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Chí (34 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Hạnh cùng bị tử vong trong vụ cháy, nhiều người dân đã đến chia sẻ với gia đình trong khi các nạn nhân đang được hỏa táng tại nghĩa trang. Người mẹ già của anh Chí – bà Nguyễn Thị Điểm - ngồi thu lu góc nhà gào khóc gọi tên 2 đứa con xấu số. “Chiều qua tôi đang trồng rau ngoài bãi thì 2 con nhỏ của Chí và Hạnh hớt hải chạy ra nói “các bác trong nhà bảo bà về nhà ngay” nên tôi vội về nhà. Đến nhà mọi người mới báo là vợ chồng nó gặp nạn mất rồi, tôi sụp người xuống, bàng hoàng không nói được gì. Các cháu nó ra đi bất ngờ quá. Kẻ già này với 2 đứa trẻ kia giờ biết sống làm sao. Đau quá các chú ơi” - bà Điểm nghẹn nghào.

Theo tìm hiểu, anh Chí, chị Hạnh lấy nhau đã được 13 năm, có 2 con nhỏ, cháu trai năm nay học lớp 7 và cháu gái học lớp 2. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng vẫn sống hết mực hòa thuận, thương yêu nhau. Ruộng thì ít, những lúc nông nhàn thì 2 vợ chồng lại cùng nhau đi làm xây dựng kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Cùng nỗi đau tột cùng là gia đình bà Nguyễn Thị Lượt (77 tuổi, thôn Quảng Yên), mẹ của vợ chồng nạn nhân Nguyễn Văn Trì (40 tuổi) và vợ là Lê Thị Lan (34 tuổi, tên thường gọi là Bảy). Ngồi trước ban thờ còn chưa có di ảnh con trai và con dâu, bà Lượt gạt nước mắt nói: Trì là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em nên tôi ở chung với vợ chồng nó. Hai vợ chồng nó đều chỉ làm nông thuần túy, từ ngày đất ruộng bị lấy để làm đường cao tốc, chỉ còn lại hơn một sào cả gia đình trông vào đó. Vì thế, vợ chồng nó phải đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập.

Quá đau xót và bất ngờ trước sự ra đi của người con trai - nạn nhân Nguyễn Phú Hải (21 tuổi) - bà Phạm Thị Lan nằm bệt trên giường khóc như cạn cả nước mắt. Anh Trần Văn Thành, anh họ của Hải kể: Gia đình Hải có 4 người nhưng vì bệnh tật nên bố Hải mất cách đây 10 năm. Chị gái Hải sau đó cũng đã đi lấy chồng nên trong nhà giờ chỉ còn Hải với mẹ. Mấy năm nay bà Lan bị bệnh không làm được gì nên sau khi học hết cấp 2 Hải đã bỏ học đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Nhà neo người mẹ già hay đau ốm nên Hải không chơi bời, chỉ chăm chăm làm ăn nuôi mẹ. Giờ Hải mất rồi, không biết bà Lan sẽ sống ra sao” - anh Thành nói.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Ngày 20.11, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy, đại tá Tô Xuân Thiều – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã làm hết sức mình khi tham gia chữa cháy, dập lửa cũng như cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường. Sau khi hoàn tất thủ tục, Sở đã chuyển hồ sơ vụ cháy sang Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền”.

Chiều 20.11, ông Bạch Quốc Việt- Trưởng phòng Vệ sinh an toàn lao động, Sở LĐTBXH TP. Hà Nội cho hay: Bước đầu, nguyên nhân sự việc được xác định do trong quá trình nâng cấp sửa chữa, các công nhân sử dụng thiết bị hàn cắt kim loại sơ ý để vảy hàn bắn vào các vật liệu dễ cháy khiến hỏa hoạn xảy ra. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất từ đầu năm tới nay xảy ra trên địa bàn Hà Nội có liên quan đến an toàn lao động.

Theo đại tá Thiều, đây là đám cháy không lớn nhưng do những nạn nhân của vụ cháy không có những kỹ năng về thoát nạn trong khi xảy ra sự cố nên dẫn tới hậu quả đau lòng. Trong trường hợp này, nếu những nạn nhân trên có những kỹ năng thoát nạn khỏi đám cháy như cúi thấp người trên sàn nhà, lấy áo bịt mặt, tránh việc hít phải khói độc... thì có lẽ hậu quả đã không tới mức đau lòng như vậy.

Trong khi đó, ông Vương Quốc Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng, cho hay: “Vụ cháy xảy ra tuy không lớn nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng vì có nhiều người tử vong. Còn về thủ tục pháp lý giấy phép kinh doanh của quán bar, chúng tôi sẽ báo cáo sau. Về giấy phép sửa chữa xây dựng công trình do chủ quán bar sửa chữa làm nội thất không liên quan, ảnh hưởng đến kết cấu công trình nên họ không phải xin giấy phép”.
Thắng Quang - Xuân Lực (Thắng Quang - Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem