Vụ cháy xưởng bánh kẹo: Nỗi đau góa phụ tuổi 19

Mạnh Đoàn - Nguyễn Chương Thứ bảy, ngày 29/07/2017 22:04 PM (GMT+7)
Trong số người thân của 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở xưởng sản xuất bánh kẹo tại Đức Thượng, Hoài Đức (Hà Nội) đến nhận xác người thân tại nhà tang lễ Mai Dịch, chúng tôi đã không cầm nổi nước mắt khi gặp một người phụ nữ trẻ vừa trở thành góa phụ khi mới chỉ 19 tuổi.
Bình luận 0

Clip: Hiện trường kinh hoàng vụ cháy

18h50 phút ngày 29.7.2017, tại bãi đỗ xe ô tô nhà tang lễ Mai Dịch: "A lô, ở nhà mọi người chuẩn bị bát cơm, quả trứng. Tý nữa chúng tôi đưa thằng H. nó về" - lời người đàn ông là bác họ của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo báo qua điện thoại cho người nhà ở quê chuẩn bị hậu sự.

Cách đó không xa, gần nơi khám nghiệm tử thi là ngập tiếng khóc đau thương của người nhà nạn nhân chết cháy: mẹ khóc con, anh khóc em…đầy bi ai trong những phút giây nặng nề chờ nhận diện để đưa thi thể người thân về an táng...

img

Hạnh (ngồi vị trí thứ 2) cố giấu đi những giọt nước mắt.

Hòa lẫn trong những tiếng khóc thống thiết đó có tiếng khóc một người góa phụ tên Hạnh đang khóc chồng. Người góa phụ đó năm nay mới chỉ 19 tuổi. Và trớ trêu thay, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật tròn một tuổi đứa con trai đầu lòng của Hạnh và H. Đáng lẽ, hai vợ chồng cùng người thân, bạn bè cũng sẽ có tiếng cười hạnh phúc như bao gia đình khác trong ngày sinh nhật đứa con đầu lòng nhưng nỗi đau đã giáng xuống gia đình bé nhỏ ấy khi "bà Hỏa" vừa cướp đi của họ 1 người cha và 1 người chồng.

Chồng của Hạnh là T.V.H (20 tuổi, quê ở Dương Nội, Hà Đông) đã đi làm ở xưởng bánh kẹo này ba, bốn năm nay cho chủ xưởng bánh kẹo vốn là anh rể của Hạnh tại Đức Thượng, Hoài Đức. Vốn bản tính chịu thương chịu khó làm ăn, không chơi bời đàn đúm bạn bè, mỗi tháng H làm được 6-7 triệu đồng là mang về đưa cho vợ hết để chăm lo cho tổ ấm gia đình bé nhỏ.

img

Những người thân của nạn nhân đang điện về cho người nhà chuẩn bị hậu sự.

"Đáng nhẽ nó vẫn có thể đón sinh nhật tròn một tuổi con trai nó, nhưng nghe người ta nói lúc xảy ra vụ cháy, H chạy vào cứu người, cứu được người ra, nó lại chạy vào cứu người tiếp. Nhưng cánh cửa sắt thoát hiểm ra bên ngoài đã sập xuống do bị chập điện. Khói độc, lửa dữ đã bắt nó nằm xuống cùng anh em, bạn bè nó trong đó rồi", người bác của H sụt sùi tâm sự.

"Chắc họ cũng sẽ tìm được chồng con, trên cổ chồng con có đeo chiếc nhẫn ghi ngày tháng hai đứa kết hôn", tiếng Hạnh yếu ớt cố vực dậy nói để xoa dịu nỗi đau của mẹ và dì ruột. Ngày 28.10.2015 là ngày Hạnh theo H về nhà chồng - cái ngày hạnh phúc đó được khắc vào chiếc nhẫn đeo trên vòng cổ của H - không ngờ hôm nay lại là thứ để nhận dạng H khi thân thể anh đã cháy với 7 nạn nhân khác.

Một trong những nạn nhân được nhận dạng là anh N.V.S (sinh năm 1998 ở thôn Phú Long, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Anh S được nhận dạng vì quần áo, tóc còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, một số thi thể khác bị cháy biến dạng, ám khói đen nên lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, tiếp tục nhận dạng các nạn nhân xấu số để bàn giao cho người nhà đưa về nhà lo hậu sự. Được biết, phần lớn người thiệt mạng đều ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, trên địa bàn thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra một vụ nổ và dẫn đến cháy tại một gia đình sản xuất socola trên địa bàn. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 10h30 phút ngày 29.7. Đến khoảng 10h50 phút cùng ngày, ngay sau khi nhận được thông báo về vụ cháy, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường chữa cháy. Đến 11 giờ 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy nổ nghiêm trọng đã khiến 7 người tử vong tại hiện trường. Trong số 3 người bị thương được cứu khỏi đám cháy, 1 người đã tử vong khi trên đường tới bệnh viện và 2 người đã được chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem