Vụ cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử: "Thấy người gặp nạn không cứu thì sống còn ý nghĩa gì nữa"

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ bảy, ngày 28/05/2022 15:10 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của anh Lê Anh Linh (SN 1984, trú tại xã Trúc Lâm, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Anh Linh lái xe Công ty CP Môi trường Nghi Sơn và cũng là một trong những "người hùng" tham gia cứu vớt 3 mẹ con tự tử trên địa bàn xã Hải Nhân vừa qua.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc 5 người đàn ông cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Báo Dân Việt đã tìm gặp anh Lê Anh Linh (SN 1984, trú tại xã Trúc Lâm, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Anh Linh lái xe Công ty CP Môi trường Nghi Sơn và cũng là một trong những "người hùng" tham gia cứu vớt 3 mẹ con gặp nạn.

Vụ cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử: "Thấy người gặp nạn không cứu thì sống còn ý nghĩa gì nữa" - Ảnh 1.

Anh Lê Anh Linh (áo đỏ), ông Lường Đình Huy (áo xanh) và anh Thèn Ngọc Kim (áo xám) lao xuống hồ cứu người. Ảnh: MXH

Anh Linh kể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27/5, anh cùng 2 đồng nghiệp là ông Lường Đình Huy (SN 1972) và anh Thèn Ngọc Kim (SN 1994), cùng trú tại xã Trường Lâm, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang trên đường đi làm về thì nghe tiếng hô hoán rằng có người nhảy cầu.

Ngay lập tức anh Linh dừng xe và thấy người dân đang vứt vật dụng xuống để 3 mẹ con bám vào. Không suy nghĩ nhiều, anh cùng 2 đồng nghiệp nhảy xuống ứng cứu đưa người mẹ và các bé lên bờ.

Vụ cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử: "Thấy người gặp nạn không cứu thì sống còn ý nghĩa gì nữa" - Ảnh 2.

Ông Lường Đình Huy bế bé gái lớn sau khi được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: MXH

"Lúc tôi nhảy xuống thì đã có 2 người xuống trước cứu được người mẹ và đưa lên bờ nên tôi và anh em phối hợp đưa 2 đứa trẻ lên bờ sau. Các cháu sau đó hoảng loạn, khóc rất nhiều. Mọi người xung quanh động viên rất lâu 2 cháu mới nín khóc.

Tôi nghĩ hành động cứu người này là hợp tình hợp lý thôi, vì mình thanh niên, lại biết bơi nên thấy người gặp nạn mà không cứu thì sống chẳng có ý nghĩa gì", anh Linh chia sẻ.

Được biết, 2 người đàn ông còn lại tham gia ứng cứu là anh Lường Hoàng Bảo An (SN 1997) và anh Trần Văn Hoà (SN 1996), cùng trú tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử: "Thấy người gặp nạn không cứu thì sống còn ý nghĩa gì nữa" - Ảnh 3.

Anh Lê Anh Linh bế bé gái nhỏ sau khi được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: MXh

Trước đó, như báo Dân Việt đã thông tin, chị Hà Thị B. (khoảng 33 tuổi, trú thôn Thuý Vân, xã Hải Nhân, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng 2 con nhỏ tự tử ở cầu Hao Hao (trên địa bàn xã Hải Nhân).

Phát hiện sự việc, 2 người dân địa phương đã nhảy xuống hồ cứu sống bé gái lớn.

Sau đó, có thêm 3 nhân viên thuộc Công ty CP Môi trường Nghi Sơn đã nhảy xuống hồ cứu sống mẹ và bé gái nhỏ rồi đưa lên bờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem