Vụ đài cassette phát nổ: Kinh hoàng từ món quà sinh nhật

Thứ tư, ngày 15/01/2014 06:41 AM (GMT+7)
Sau khi nhận được một bọc quà mừng sinh nhật con gái là chiếc đài cassette, người bố cắm điện thì bất ngờ tiếng nổ chát chúa vang lên. Người bố tử vong tại chỗ, còn vợ và con anh bị thương nặng.
Bình luận 0
Mở quà cho con, bố mất mạng

Sau hơn 2 ngày xảy ra sự việc kinh hoàng ở bản Chè, xã Trung Tiến, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của anh Đỗ Hữu Tỉnh (31 tuổi).

Ngôi nhà của gia đình anh Đỗ Hữu Tỉnh.
Ngôi nhà của gia đình anh Đỗ Hữu Tỉnh.

Chiều 14.1, bà cụ Lại Thị Thanh (72 tuổi) ở sát nhà anh Đỗ Hữu Tỉnh kể lại: “Tối 12.1, tôi đang dọn hàng ở nhà, thì nghe tiếng nổ “ầm” như bom. Tôi cứ ngỡ có xe tải chở hàng nặng bị nổ lốp. Sau đó, tôi nghe tiếng kêu khóc từ phía nhà vợ chồng anh Tỉnh, tôi chạy ra nhìn thì thấy nhà anh chị ấy mất điện.

Tiếng kêu gào thảm thiết của chị Lệ khiến ai nấy trong xóm đều hốt hoảng chạy đến. Khi chúng tôi chạy vào nhà anh Tỉnh, thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Anh Tỉnh gục xuống nền nhà và đã chết. Chị Lệ và cháu Thủy thì bị thương rất nặng”- giọng bà cụ Thanh nghèn nghẹn.

Bà Lại Thị Thanh kể lại vụ việc.
Bà Lại Thị Thanh kể lại vụ việc.

Theo lời kể của những người hàng xóm khác: Hôm đó, khoảng 4 giờ chiều, gia đình chị Lệ nhận được một bọc quà của ai đó gửi ở dưới xuôi lên bằng xe ô tô khách. Khi nhà xe gọi vợ chồng chị Lệ ra nhận, thì nghe nói là quà mừng sinh nhật con gái của anh Tỉnh, chị Lệ. Nhận quà xong, chị Lệ còn gọi điện về cho mẹ đẻ ở quê (xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa), hỏi xem bà có gửi quà cho cháu hay là ai gửi.

Nhưng bà ngoại bảo không ai gửi, nên mọi người khuyên anh chị không nên mở bọc quà đó ra, mà nên gửi trả lại nhà xe. Vậy là vợ chồng anh chị ấy cũng đã định để nguyên bọc quà, để đợi sáng ngày mai thì trả lại nhà xe. Thế nhưng, đến chiều tối, cháu bé cứ đòi mở quà, nên anh Tỉnh đã mở bọc quà ra và thấy bên trong có một chiếc đài cassette mini.

Khi anh Tỉnh đang cầm chiếc đài trên tay trái, tay phải cắm dây vào ổ điện để kiểm tra, thì chiếc đài phát nổ, khiến anh Tĩnh chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, vợ anh Tỉnh- chị Đỗ Thị Lệ (29 tuổi) và con gái Đỗ Thị Thủy (11 tuổi) đang đứng cạnh nên cả hai mẹ con bị thương rất nặng.

Công an vào cuộc điều tra


Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cáo lên cấp chính quyền địa phương, đồng thời nhanh chóng đưa hai mẹ con chị Lệ đi cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc kinh hoàng này. Đến sáng 13.1, người thân và gia đình đã đưa thi thể anh Tỉnh về quê (xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa) để an táng.

Chị Ngân Thị Hiền (hàng xóm) cho biết: “Vợ chồng anh Tỉnh, chị Lệ từ dưới xuôi lên đây lập nghiệp bằng nghề sửa chữa xe máy, buôn bán điện thoại... Hằng ngày, anh chị ấy sống với bà con, xóm giềng ở đây rất tốt, chưa gây thù oán với ai”.

Theo ông Lò Đình Múi - Bí thư Huyện ủy Quan Sơn, vụ việc đau lòng này đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa anh Tỉnh với người nào đó, khiến xảy ra sự việc chết người này.

Chiều 13.1, Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Vụ nổ đài cassette được thủ phạm thực hiện với thủ đoạn tinh vi và tàn độc. Đối tượng đã sử dụng vật liệu nổ cài vào trong đài, gói thành món quà. Khi cắm điện thì chiếc đài phát nổ...

Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem