Vụ giết bé 9 tuổi, ném xác xuống giếng: Lời khai rùng rợn của kẻ thủ ác

Hồng Đức Thứ năm, ngày 04/12/2014 07:04 AM (GMT+7)
Vụ án giết bé trai 9 tuổi rồi ném xác xuống giếng, gây chấn động dư luận tại xã Hà Thái (Hà Trung, Thanh Hóa), vừa được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ trong thời gian 72 giờ đồng hồ.
Bình luận 0

Giết người kinh hoàng

Tình tiết vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29.11, Vũ Anh Tú (SN 2000), ngụ ở thôn 3, xã Hà Thái do cần tiền tiêu xài, nên đã mang theo 1 chiếc búa (loại búa thợ xây) đến nhà anh Vũ Ngọc Hoàn (SN 1977 - bố đẻ của nạn nhân Đạt), ở thôn 7, xã Hà Thái. Khi đến nhà anh Hoàn, thì Tú thấy cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005), đang chơi ở nhà một mình.

Tú giả vờ hỏi Đạt xem anh trai của Đạt có ở nhà không, Đạt cho biết anh trai mình đang đi vắng. Tú đi thẳng vào nhà, thì cháu Đạt đi theo. Ngay lập tức Tú khống chế cháu Đạt, rồi bắt mở chiếc rương (hòm) bằng tôn để phá khóa, tìm tài sản.

Cắt được khóa, nhưng không có tiền và các tài sản có giá trị khác trong đó. Lúc này, Tú thấy một chiếc điện thoại Nokia đen trắng để trên đầu giường, nên đã lấy và bỏ vào túi quần. Sau khi lấy được điện thoại, sợ cháu Đạt về nhà tố cáo với bố mẹ về hành vi của mình, Tú đã lấy dao để dưới gầm giường để chém cháu Đạt, nhằm bịt đầu mối.

Thấy vậy, cháu Đạt hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài sân, Tú đuổi theo và túm được áo cháu Đạt. Hắn không chém mà bắt cháu Đạt nhảy xuống giếng để che mắt cơ quan điều tra (cho rằng cháu tắm và bị rơi xuống giếng chết đuối).

img

Chân dung kẻ thủ ác Vũ Anh Tú và tang vật vụ án. Ảnh: Hồng Đức


Trước sự uy hiếp của tên Tú, cháu Đạt liên tục van xin, nhưng Tú vẫn không buông tha. Hắn tiếp tục bắt cháu Đạt cởi bỏ hết quần áo, rồi dùng dây thừng buộc hai chân, dốc ngược đầu xô cháu Đạt xuống giếng, sau đó tháo dây để tạo hiện trường giả.

Tuy nhiên, theo phản xạ cháu Đạt túm dây thừng quay ngược đầu trở lại. Thấy vậy, tên Tú dùng dao chém liên tiếp vào đầu cháu Đạt khiến cháu hết khả năng tự vệ. Chưa dừng lại ở đó, tên Tú còn ném nhiều vật khác như xô, chậu, quần áo, gạch đá cho xác cháu Đạt chìm hẳn, rồi mới tẩu thoát.

 

Hơn 50 trinh sát truy tìm thủ phạm

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), do đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống hiện trường, đồng thời huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc điều tra vụ trọng án.

Qua 72 giờ điều tra, sàng lọc hàng trăm đối tượng, đến 18 giờ 30 phút, ngày 2.12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Anh Tú. Tại cơ quan điều tra đối tượng Vũ Anh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, như đã nêu trên.

Tại buổi họp báo ngày 3.12, Đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Khi chúng tôi xuống nhà nạn nhân, mới thấy hoàn cảnh của gia đình cháu bé vô cùng khó khăn. Bố cháu bé hiện nay đang đi làm thuê, để nuôi 2 con trai. Trong ngôi nhà ấy, không có tài sản gì đáng giá. Còn Vũ Anh Tú là đối tượng chơi bời, lêu lổng, nghiện game online, chuyên trộm cắp vặt ở địa phương. Trong lúc cần tiền để tiêu xài và đang có nhu cầu điện thoại để giao lưu với bạn bè, nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi cướp tài sản xong, Tú lại cố ý giết người để bịt đầu mối và còn tỉnh táo tạo hiện trường giả, hòng che mắt cơ quan điều tra”.

Sau khi lực lượng CSĐT phá án thành công trong thời gian ngắn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định “thưởng nóng” cho lực lượng phá án 10 triệu đồng, để động viên tinh thần trấn áp tội phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem