Vụ hồng cổ giá 30 triệu bị mất trộm ở Sơn La: Niềm tin còn lại chút này mà thôi!

Ngọc Mai Thứ sáu, ngày 23/03/2018 07:05 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ cây hoa hồng cổ gần 20 năm tuổi, giá gần 30 triệu đồng bị đào trộm ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La), trong khi PV Dân Việt nán thêm lại ở nhà em Hà Văn Lương thì được em thổ lộ rằng, niềm hy vọng, niềm tin nho nhỏ của em, nhất là mẹ em và cả gia đình lúc này là 1 cây hoa hồng cổ "con" em đã kịp chiết tách trước đó từ cây hoa hồng cổ "mẹ" đã bị kẻ xấu đào trộm...
Bình luận 0

Hà Văn Lương-chàng thanh niên sớm mồ côi cha luôn thổ lộ: Cây hoa hồng cổ bị mất trộm không chỉ đơn giản là 1 cây hoa quý, có giá trị về vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn xuất phát từ người cha đã quá cố. Đó là một trong những tài sản quý giá mà người cha đã để lại cho gia đình trước khi qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Cây hoa hồng cổ gần 20 năm tuổi vô giá này bị kẻ xấu đào trộm là nỗi mất mát lớn của gia đình. Nhưng trong nổi mất mát đó, có 1 niềm hy vọng, 1 niềm tin nho nhỏ vẫn còn lại và đang lớn dần lên trong lòng mỗi thành viên trong gia đình...

img

Cây hồng mới được chiết ra từ cây hồng cổ, giờ đang phát triển tốt, đã bắt đầu ra hoa

Đó là cây hoa hồng cổ con được Hà Văn Lương tự tay chiết ra từ 1 cành của cây hoa hồng cổ mẹ và trồng thành công trước khi cây mẹ bị kẻ xấu đào trộm mang đi mà đến nay vẫn bặt vô âm tín. Hiện, cả gia đình Hà Văn Lương cùng chăm chút, coi đây như một niềm hy vọng còn sót lại... 

Đứng bên gốc hồng non mới lớn với những chiếc lá lộc tia tía mới khẽ rung trong gió xuân vùng cao, Hà Văn Lương tâm sự: “Cây hồng cổ mẹ mà bố em mua về trồng có hoa rất đẹp, mùi hương rất thơm và có nhiều hoa, nhiều nụ. Chỉ có người được chăm nom cây hàng ngày mới cảm nhận hết được giá trị về hương thơm, màu sắc của cây hoa ấy. Cây hồng cổ mẹ đã bị mất đó có hoa quanh năm, nở nhiều nhất vào mùa xuân và mùa hạ. Mấy mẹ con em mỗi khi chăm chút cho cây hoa, đứng gần cây hoa tưởng như đang được đứng bên người cha thân yêu của mình khi cha còn sống...".

Cây hồng cổ mẹ tồn tại và sinh trưởng qua hàng chục năm ở mảnh đất cạnh ngôi nhà của mẹ con Lương mà chưa có ai nghĩ đến việc chiết, tách để nhân trồng thêm nhiều cây mới. Thế nhưng, một hôm cách đây 2 năm, tự dưng Lương đột nghĩ ra việc sẽ chiết tách 1 cây hoa hồng cổ con từ 1 cành của cây hoa hồng cổ mẹ. Và em đã đã chiết thành công rồi mang trồng trên khoảng đất trống bên cạnh cây hoa hồng cổ mẹ. Giờ cây đang phát triển tốt và bắt đầu ra những đợt nụ đầu tiên..

.

img

Hàng ngày Lương vẫn đi làm thuê cho chủ  vườn hoa dù trong lòng luôn lo lắng đến cây hoa hồng cổ con duy nhất còn sót lại trong nhà.

Đưa tôi ra nơi cây hồng cổ bị mẹ vừa bị đào trộm, Lương chỉ cho tôi thấy mấy chiếc rễ cụt còn sót lại đang xơ xước, quăn queo và ri rỉ 1 lớp nước đo đỏ như máu loãng trên mặt đất nham nhở vết đào xới. Lương bảo: Đây chính là vị trí của gốc hồng cổ mẹ đã bị kẻ xấu đào trộm mang đi. Do phải đi làm cả ngày ở vườn hoa của bà chủ nên đến chiều em mới có thời gian về chăm sóc cây. Loại hồng này rất đẹp nên em đang dự định sẽ chiết, tách thêm để nhân rộng ra trồng xung quanh vườn nhà. Lúc trước, em đã chiết ra một nhánh từ cây hồng mẹ  trồng thử thấy cây lớn nhanh. Giờ cây hoa hồng cổ "con" đã ra hoa đẹp tuy không có tán rộng và được nhiều hoa như gốc hoa hồng  "mẹ" đã mất...

img

Cận cảnh cây hoa hồng cổ con được  chàng thanh niên mồ côi cha Hà Văn Lương chiết ra từ cây hoa hồng cổ mẹ cách đây 2 năm.

Cây hồng con được Lương trồng cách khóm hồng cổ mẹ đã mất khoảng 5m. Nhánh cao nhất của cây hồng chiết đã vờn ngang ngực Lương và trên đó đã xuất hiện những nụ hồng nhỏ đầu tiên như niềm hy vọng, niềm tin đang lớn dần lên động viên cả gia đình về nổi mất mát cây hoa hồng cổ mẹ bị kẻ xấu đào trộm...
Khi được hỏi ý nghĩa của cây hồng, Lương chia sẻ: Thật ra với mọi người, có lẽ cây hồng này cũng bình thường thôi. Nhưng với em và những người thân thì nó là món quà vô cùng quý giá cuối cùng mà bố cháu để lại gia đình trước khi ra đi mãi mãi. Cả nhà cháu đã tự tay chăm nom nó suốt 10 năm trời. Từng có rất nhiều người hỏi mua với giá vài chục triệu đồng nhưng cháu và mẹ không bán vì đó là người bạn tinh thần của cả gia đình...

img

Vị trí cây hồng hoa hồng cổ mẹ nằm ngay trước cửa nhà, nhưng kẻ gian đã rất liều đến tận nơi, đào trộm rồi đánh cắp bằng được "vật gia bảo" của gia đình em Lương.

Như thông tin đã đưa, hoàn cảnh gia đình Lương rất khó khăn, bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, chị gái đã đi lấy chồng, còn lại mình em và mẹ già nên Lương phải gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình lại vừa phải chăm sóc người ông đã 100 tuổi. Lương từng thi đỗ đại học, nhưng vì không có điều kiện theo học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

"E rất cảm ơn cộng đồng mạng xã hội cũng như báo chí đã luôn quan tâm ủng hộ em và gia đình trong những ngày vừa qua. Nhưng em nghĩ rằng việc tốt nhất em phải làm bây giờ là cố gắng chăm sóc, bảo vệ tốt hơn cho cây hoa hồng cổ con. Đó là cây chiết tách từ cây hoa hồng cổ mẹ-tài sản vật chất và tinh thần của cha em để lại ...".

Chiều nay 22.3, phóng viên Dân Việt tiếp tục trao đổi với ông Ngô Văn Dự, Chủ tịch UBND xã, ông Dự khẳng định: Cây hồng của gia đình cậu Lương mất là có thật, đây là một loại hồng thuộc nhóm hồng cổ.

Ông Ngô Văn Dự cho biết, nói về giá trị của cây hoa hồng cổ bị mất thì chưa ai định mức được. Hiện tại công xã Vân Hồ và công an huyện Vân Hồ vẫn đang thụ lý và đưa vào hồ sơ điều tra nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra được đối tượng phạm tội. Khi nào có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng chúng tôi sẽ công bố

 Lương nói rằng, từ ngày cây hồng bị mất trộm đến nay cũng đã gần một tuần trôi qua, em cũng không hy vọng là sẽ tìm lại được cây hồng cổ mẹ nữa. Hàng ngày em và mẹ vẫn phải đi làm để kiếm sống, hy vọng là cây hồng cổ con em chiết lại từ cây hồng cổ mẹ đã mất sẽ được an toàn và không còn kẻ xấu nào đến rình mò ăn trộm nữa. Em cũng không biết làm gì hơn để bảo vệ nhánh hồng cổ con còn sót lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem