Vụ người đàn ông đi đòi nợ mất tích ở Hải Dương: Lời khai của nghi phạm giết người dã man

Thi Ngọc Thứ sáu, ngày 16/07/2021 22:03 PM (GMT+7)
Cao Tài Năng (40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị khởi tố về hành vi giết người trong vụ án người đàn ông mất tích bí ẩn 7 tháng sau khi đi đòi nợ, đã có lời khai rùng rợn tại cơ quan điều tra.
Bình luận 0

Ngày 16/7, VKSND tỉnh Hải Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cao Tài Năng (40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội "Giết người" và "Cướp tài sản", theo khoản 1 Điều 123 và khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo VKS tỉnh Hải Dương, tại cơ quan điều tra, Năng khai nhận đã nợ anh Dương Công Cường (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) 1,6 tỷ đồng song nhiều năm chưa trả.

Vụ người đàn ông mất tích ở Hải Dương: Kẻ giết người khai phi tang xác nhiều nơi - Ảnh 1.

Điều tra viên hỏi cung bị can Cao Tài Năng (áo xanh bên phải). (Ảnh: VKS tỉnh Hải Dương)

Khoảng 9h ngày 28/11/2020, Năng bị anh Cường đòi nợ tại căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương. Trong lúc to tiếng, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu anh Cường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau đó Năng lấy điện thoại, ôtô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh Cường, đem thi thể anh Cường đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.

Vụ người đàn ông mất tích ở Hải Dương: Kẻ giết người khai đốt xác nạn nhân rồi phi tang xác nhiều nơi - Ảnh 2.

Con đường dẫn ra bở sông gần khu đô thị Đỉnh Long, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương, nơi Năng chôn xác anh Cường. (Ảnh: Thi Ngọc)

Ngày 1/7/2021, Năng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo người dân địa phương, sau khi gây án mạng, Năng vẫn thường xuyên tới căn nhà đã sát hại anh Cường, vui vẻ chào hỏi hàng xóm.

Theo tìm hiểu, vợ chồng Năng mở nhiều hiệu thuốc ở TP.Hải Dương nhưng thuê người bán. Từ đầu năm 2019, Năng thuê một căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, TP.Hải Dương. Đầu năm 2021, ba tháng sau khi sát hại anh Cường tại căn nhà này, vợ chồng Năng trả nhà và thuê căn bên cạnh mở hiệu thuốc to hơn.

Ông Nguyễn Trọng Nghệ - Bí thư chi bộ, Trưởng khu nơi Năng sinh sống - cho biết, Năng từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa, gia đình bị có 3 hiệu thuốc trong lòng TP.Hải Dương. Năng sống không có điều tiếng gì. Đợt dịch Covid-19 vừa rồi, Năng còn tài trợ khẩu trang và nước sát khuẩn cho địa phương. 

Trước khi khởi tố bị can, công an và đại diện VKS nhiều lần có mặt tại cửa hàng áo dài ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn.

Bố nạn nhân Cường cho biết, Năng quen biết anh Cường nhiều năm nay. Ngày 28/11/2020, anh Cường một mình lái ôtô rời nhà, nói đi lên TP.Hải Dương đòi nợ vợ chồng Năng và sau đó mất liên lạc. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo công an để tìm anh Cường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem