Vụ phóng hoả nhà trọ ở Phú Đô: Đau xót khi nạn nhân tử vong sắp tổ chức đám cưới

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 02/04/2022 11:04 AM (GMT+7)
Theo người thân cho biết, không lâu nữa, chị Nguyễn Thị Mai A. nạn nhân tử vong trong vụ hoả hoạn tại nhà trọ 6 tầng, ngõ 60, đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra vào tối ngày 31/3 vừa qua sẽ tổ chức đám cưới.
Bình luận 0

Sáng 2/4, nhiều người dân xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, đến gửi lời chia buồn đến gia đình sau sự ra đi đột ngột, thương tâm của chị Nguyễn Thị Mai A. (25 tuổi). Chị Mai A. là nạn nhân trong vụ hoả hoạn tại nhà trọ 6 tầng, ngõ 60 đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra tối ngày 31/3. 

Theo hàng xóm chia sẻ, bố mẹ chị Mai A., làm nghề tự do nên điều kiện kinh tế ở mức trung bình nhưng đã tần tảo nuôi chị và 2 người em học đại học nên người. Vốn là con gái cả, nên từ nhỏ Mai A. luôn là người con, người chị gương mẫu, tấm gương cho các em noi theo. Hiện chị đang là nhân viên IT cho một công ty công nghệ nhưng sau đêm cháy định mệnh ấy, cô gái trẻ với bao mơ ước, hoài bão vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời này. 

Nỗi đau gia đình nữ nhân viên IT tử vong sau vụ phóng hoả nhà trọ ở Phú Đô - Ảnh 1.

Người thân lo tang lễ cho nữ nạn nhân xấu số. Ảnh: Gia Khiêm

"Mai A. ngoan ngoãn lễ phép, dân làng chúng tôi ai cũng quý. Khi nghe tin cháu gặp nạn, tôi vô cùng đau xót. Tôi ra nhà cháu từ chiều qua để đón cháu về và chia buồn cùng gia đình", một người hàng xóm nói và cho biết, mẹ của chị Mai A. từ khi nghe tin dữ về con liên tục ngất lịm. 

Ông Nguyễn Minh Đức (bố nạn nhân) xót xa kể: "Cách đây ít ngày, con tôi xuống chỗ nhà trọ để cùng bạn trai đặt cọc tiền mua chung cư, sang tháng sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà giờ lại xảy ra cơ sự này".

Nỗi đau gia đình nữ nhân viên IT tử vong sau vụ phóng hoả nhà trọ ở Phú Đô - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Gia Khiêm

Người thân chia sẻ, trong đêm 31/3, khi nghe tin khu trọ của chị gái bị hoả hoạn, 2 em của Mai A. đang ở đã chạy sang bệnh viện để xem danh sách các nạn nhân nhưng không thấy tên của chị. Nhưng phép màu đã không xảy ra, sáng ngày 1/4 thì tin dữ ập xuống gia đình. 

Nỗi đau gia đình nữ nhân viên IT tử vong sau vụ phóng hoả nhà trọ ở Phú Đô - Ảnh 3.

Nghi can Trần Thị Thanh Hải tỏ ra mệt mỏi sau khi gây ra vụ việc. Ảnh: Gia Khiêm

Như Dân Việt đã đưa, khoảng hơn 19h ngày 31/3, do bực tức về chuyện tình cảm, Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã tới nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cố ý châm lửa đốt xe máy của người thân bạn trai là anh Châu Việt H. (SN 1994 ở tỉnh Tuyên Quang) khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Hải khai bản thân mình có quan hệ tình cảm nam nữ với bạn trai là anh H. Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện có thai với anh H. nhưng bị gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân. Từ đây giữa Hải và bạn trai mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. 

Hải trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải không hề có thai. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem