Vũ Quỳnh Hương: Khi nỗi đau đến tận cùng sẽ là cửa mở cho hạnh phúc

Thứ năm, ngày 06/03/2014 18:01 PM (GMT+7)
“Cho dù tan nát, hụt hẫng vì đàn ông, tôi vẫn thấy đàn ông đáng yêu, và tin rằng đâu đó trong đời vẫn có một người đàn ông đáng tin cậy đang chờ ở đâu đó. Khi nỗi đau đến tận cùng sẽ là cửa mở cho hạnh phúc”, nhà báo, nhà thơ Vũ Quỳnh Hương chia sẻ.
Bình luận 0

Trong buổi ra mắt tập thơ tình thứ 2 với tựa đề “Im lặng mà buông tay” chiều ngày 6.3 tại Hà Nội, Vũ Quỳnh Hương đã có những giây phút trải lòng rất thật về cuộc sống, về sự mất mát, nỗi đau trong tình yêu.

Đến tham dự buổi ra mắt đã có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, văn nghệ sĩ.

Dưới đây là những hình ảnh của buổi ra mắt tập thơ “Im lặng mà buông tay” của Vũ Quỳnh Hương.

Vũ Quỳnh Hương ký tặng độc giả trong buổi ra mắt tập thơ
Vũ Quỳnh Hương ký tặng độc giả trong buổi ra mắt tập thơ "Im lặng mà buông tay". Ảnh: Đàm Duy
img

img
img
img
img
img
img
img
img
img
Tất cả số tập thơ
Tất cả số tập thơ "Im lặng mà buông tay" sẽ được làm từ thiện,

góp phần xây trường cho trẻ nhỏ núi rừng cách mạng Than Uyên, Lai Châu

Huy Hoàng (Huy Hoàng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem